Nhiều học sinh, phụ huynh chia sẻ đã chốt được ngành học sau khi đến tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ.
Chú Nguyễn Văn Sơn cùng con gái tìm hiểu thông tin ngành học tại ngày hội - Ảnh: NGỌC PHƯỢNGNgày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đang diễn ra sáng nay 2-3 tại TP.HCM thu hút đông đảo thí sinh, phụ huynh đến tìm hiểu thông tin ngành nghề, kỳ thi tốt nghiệp THPT và quy chế tuyển sinh đại học năm 2025.
Em Trần Thanh Tuyền (học sinh Trường THPT Phạm Thành Trung, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: "Em rất vui và hào hứng, ngày hội hôm nay rất náo nhiệt. Em được gặp nhiều thầy cô, tìm hiểu được nhiều ngành. Ngoài ra em còn chơi trò chơi quay số, xin chữ thư pháp... Tụi em được hiểu biết nhiều hơn về ngành mình thích, được tìm hiểu nhiều ngành khác nhau".
Từng đi ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm ngoái, đến ngày hội hôm nay, em Võ Đoàn Hiếu Đức (học sinh THPT Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) nhận xét: "Em thấy rất hứng thú, không khí cũng nhộn nhịp hơn. Năm nay có nhiều gian tư vấn của các trường nước ngoài để cho học sinh có đa dạng lựa chọn.
Em phân vân lựa chọn ngành ngôn ngữ, truyền thông đa phương tiện và marketing. Đi ngày hội thực tế thế này giúp em biết được hình thức xét tuyển, các ngành và điểm vào trường. Ngày hội giúp chúng em tìm hiểu thông tin rõ ràng hơn thay vì tìm kiếm trên mạng, được giải đáp thắc mắc một cách đúng nhất", Đức chia sẻ.
PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa - Đại học quốc gia TP.HCM, tư vấn chuyên sâu cho các phụ huynh, học sinh tại ngày hội - Ảnh: T.T.D.Có mặt tại ngày hội, chú Nguyễn Văn Sơn (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết chú dẫn con gái học lớp 7 đi tham quan các gian tư vấn.
"Tôi thấy ban tổ chức tạo ra ngày hội quy mô lớn, đông người tham dự. Tôi dẫn con đi tìm hiểu và cháu cũng đã định hướng được ngành răng hàm mặt của Trường đại học Y dược TP.HCM.
Hoạt động này rất bổ ích cho học sinh và phụ huynh, đi để giao lưu, tham quan và học hỏi. Năm sau tôi cũng sẽ đi vì mỗi năm sẽ có những thay đổi để tiếp cận gần hơn" - chú Sơn nói.
Cũng đã "chốt" được ngành, Nguyễn Thị Thảo Quyên (học sinh Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, tỉnh An Giang) vui vẻ: "Ngày hội hôm nay rất sôi động, náo nhiệt. Em đã chọn được ngành kinh tế đối ngoại và được thầy cô tư vấn chu đáo và nhiệt tình".
Học sinh tìm hiểu thông tin ngành học tại ngày hội - Ảnh: KỲ PHONGXuất phát từ 4h sáng, em Nguyễn Ngọc Xuân Thủy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (Đồng Tháp) cho biết sau khi nghe thông tin về ngày hội tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ, giáo viên chủ nhiệm đã đưa cả lớp đi dự để có thể định hướng chọn trường từ sớm.
Đến nơi, Thủy vẫn cảm thấy bối rối vì có quá nhiều sự lựa chọn. Tuy vậy, Thủy cũng đã xác định được một số trường mà mình mong muốn, từ đó lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai.
Trong khi đó, dù đã tìm hiểu về các trường đại học qua mạng xã hội, Kim Hân, học sinh lớp 12 Trường THPT Công nghiệp (Tiền Giang) vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc lựa chọn ngành học.
"Hôm nay em đến đây để được tư vấn kỹ hơn, đặc biệt là về học phí, nhằm tìm ra ngành học phù hợp với khả năng tài chính của gia đình", Hân nói.
Các giảng viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM giới thiệu robot pha cà phê do các sinh viên tại trường nghiên cứu chế tạo - Ảnh: THANH HIỆPTương tự, Nguyễn Thanh Nhân, học sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An (An Giang), cũng bày tỏ lo lắng khi chưa nắm rõ các thông tư, chính sách tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
"Em đến đây với hy vọng nhận được giải đáp cụ thể về các quy định xét tuyển. Dù đã có lựa chọn ban đầu về trường đại học, em vẫn muốn tìm hiểu thêm các cơ hội khác để có thêm phương án xét tuyển," Nhân chia sẻ.
Đi cùng con đến ngày hội, chú Trần Văn Côn (64 tuổi, TP.HCM) cho hay con gái chú năm nay học lớp 12 Trường THPT chuyên Đại Nghĩa. Đây là lần thứ 3 chú tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ. Trước đó, hai con đầu của chú cũng được chú dẫn đến đây, được tư vấn kỹ và lựa chọn ngành nghề phù hợp, hiện đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
"Năm nay ngày hội hoành tráng hơn các năm trước, các trường đại học cũng đầu tư hơn. Đây là sự kiện rất bổ ích cho các em học sinh đang định hướng ngành nghề", chú nhận xét. Tại ngày hội, chú tự mình đi tìm hiểu các trường đại học đào tạo ngành quản trị kinh doanh để có thêm nhiều sự lựa chọn cho con.
Chú chó robot được lập trình trên nền tảng UGOT - một bộ kit robot đa năng và sáng tạo, cho phép người dùng xây dựng và lập trình nhiều mô hình robot khác nhau - đã để lại nhiều thú vị cho thí sinh đến tham dự ngày hội hôm nay.
Có thể tương tác, làm theo một số mệnh lệnh cơ bản mà người đối diện yêu cầu, chó robot này là sản phẩm của nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM.
Sinh viên Nguyễn Minh Quang cho biết nhóm lập trình để robot di chuyển theo các đường vạch, tránh chướng ngại vật hoặc thực hiện các hành động như cúi đầu, nhảy hoặc xoay tròn.
Ngoài ra, robot có thể nhận diện hình ảnh và đối tượng nhờ AI, giúp phân biệt khuôn mặt, nhận diện đồ vật hoặc đi theo một vật thể di chuyển. Sinh viên cũng có thể lập trình robot để nhận lệnh bằng giọng nói, thực hiện phản hồi thông qua âm thanh hoặc cử động, thậm chí phát triển một trợ lý ảo mini.
Còn sinh viên Hồ Minh Phụng chia sẻ nhóm đang thử nghiệm thêm các thuật toán học máy, tối ưu hóa di chuyển hoặc mô phỏng phản ứng của động vật robot. Ngoài ra, robot còn có thể được lập trình để giải trí như chơi nhạc, nhảy theo điệu hoặc tạo các mini-game tương tác.
"Đây là một cách để sinh viên ứng dụng kiến thức công nghệ vào thực tế, từ nghiên cứu AI đến phát triển sản phẩm sáng tạo", Phụng nói.
Lớp 7 đi ngày hội tư vấn tuyển sinh để 'chốt' ngành - Ảnh 5.
Thông tin từ Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khoảng 2h30 phút ngày 10/2 tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Mã Thanh (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công...

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ khai mạc tối 27 tháng Chạp. Sáng 25 tháng Chạp, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã theo đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều hình ảnh 'trước giờ G'' của đường hoa này.

Nhiều bạn đọc băn khoăn, trong bối cảnh pháp luật có các chính sách khuyến khích sinh đủ hai con, liệu việc người chồng gây áp lực, ép buộc vợ sinh con có còn bị coi là vi phạm pháp luật hay không. Theo quy định của Luật Dân số số 113/2025/QH15, hành vi này vẫn bị nghiêm cấm tuyệt đối. Luật Dân số quy định rõ, mỗi cá nhân và cặp vợ chồng có quyền tự quyết về sinh sản, bao gồm quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần...

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong bất thường tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân xã Hồng Lộc bàng hoàng phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong phòng ngủ. Danh tính được xác định gồm chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái của chị V. mới sinh được 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em...

Trên Cù Lao Xanh, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để cộng đồng cư dân biển đảo sum vầy, gắn kết trong tinh thần đoàn viên, sẻ chia và gìn giữ những giá trị truyền thống.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử phạt với tài xế N.T.K. số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định.

Chiếc siêu xe lướt đi với tốc độ 250 km/h khiến cảnh sát chú ý, phát hiện gia đình tài xế đầy đồ hiệu này đang đăng ký 'hộ nghèo' để nhận hơn 2 triệu USD trợ cấp suốt nhiều năm.

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thông báo cô đã khôi phục thành công MV 'Bống bống bang bang' có 634 triệu lượt xem.

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài có chiều dài 51km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 24,7km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km.