Ngày 23/3/2024, bà Hằng nhận chăm sóc 2 đứa con trai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê Đồng Tháp) là bé Nguyễn Hiếu T. (8 tháng) và bé Nguyễn Hiếu N. (gần 4 tuổi). Thời gian trông giữ cả ngày lẫn đêm, tiền công 4,5 triệu đồng/tháng.
Ngày 25/3, bà Hằng gọi Vy qua phòng ngủ giữ bé T. Lúc này, thấy T. khóc không nín, Vy đã dùng tay, cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé.
Khoảng 14h ngày 30/3, bà Hằng tiếp tục nhờ Vy cho bé T. và các bé khác ăn, ngủ. Đến chiều, khi bé T. ngủ dậy thì tiếp tục khóc nên Vy đã bế bỏ xuống nền nhà để dỗ các bé khác.
Thấy T. vẫn không nín, Vy tiếp tục dùng chân đá 2 cái vào hông, dùng tay đánh vào vai phải của bé. Khi thấy T. nín khóc, Vy tiếp tục qua dỗ bé khác.
Một lúc sau, thấy T. nằm bất động nên Vy gọi dậy nhưng bé không tỉnh. Hốt hoảng, Vy bế bé xuống cho cha mẹ. Bà Hằng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Ngày 31/3, Vy đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú, khai nhận do bực tức khi bé khóc nên đã đánh bé.
Xét thấy hành vi của Vy - dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng bé T. - có dấu hiệu của tội Giết người, Công an thị xã đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Bình Dương phối hợp, tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên thụ lý theo thẩm quyền.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Bến Cát đã có báo cáo vụ việc. Sở cũng đã yêu cầu phòng phối hợp với công an để làm rõ vụ việc.
Vị này cho biết, thời gian qua, các địa phương cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ theo kiểu giữ hộ. Hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan xen trong các khu dân cư, họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ nên khó kiểm soát.
Qua sự việc này, Sở đã đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, nắm thông tin về các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát để xử lý.
Trước đó, đang làm việc, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn nhận được tin báo của bà Hằng về việc con trai tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
Lúc này, gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết, bé T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Để làm rõ cái chết của con, gia đình ông Tuấn đã trình báo sự việc với Công an phường Thới Hòa.
Sau đó, Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Việc nâng cấp đường Trần Xuân Soạn (TP.HCM) được đặt câu hỏi về tính cần thiết khi dự án chống ngập làm cạnh đó đi vào vận hành.

Theo Công an thành phố Huế, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 30/10, đoàn cứu trợ do anh Nguyễn Đắc Quý dẫn đầu đã gặp nạn, bị lật ghe trên đường vận chuyển hàng hóa đi cứu trợ người dân vùng lũ.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phước Thới, sáng 16/11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên mong muốn, nhân dân chia sẻ trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiến kế đóng góp cho chính quyền.

Lào Cai – Công viên Hồ Chí Minh bên bờ sông Hồng đang được cải tạo, chỉnh trang cảnh quan với tổng mức đầu tư 34 tỉ đồng.

Ông Putin đề xuất gặp ông Trump tại UAE sau khi Điện Kremlin nói họp thượng đỉnh Nga - Ukraine sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đã bị miễn nhiệm chức vụ do có nhiều vi phạm, trong đó có việc cho học sinh lớp 12 'tự nguyện' nghỉ học.

Mưa lớn những ngày qua khiến một đoạn bờ kè bến cá An Lương, xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) bị sập. Chính quyền, quân đội cùng các lực lượng xuyên đêm đắp bao cát gia cố.

Hà Tĩnh - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Hiếu (35 tuổi, trú xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Sử...

Nước ngập tại xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) Tối 6/11, mưa lớn kèm gió giật dữ dội khiến nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) có gió lớn, hàng chục hộ dân kêu cứu trong đêm khi bão số 13 (Kalmaegi) càn quét qua. Bà Tô Thị Kim Oanh (60 tuổi, khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút căn nhà mình đổ sập mái. Bà Oanh kể khoảng 17h30, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì gió nổi lên dữ dội. Chỉ trong vài phút,...