Tối 20-7, tại nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), Thành đoàn TP.HCM phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sĩ.
Tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP, các đơn vị, đoàn viên, nhân dân TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh.
Các đại biểu cũng thành kính tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết sự hy sinh to lớn của bao thế hệ người tù Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc, được viết nên bằng chính tình yêu quê hương đất nước thiêng liêng.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Qua đó đã bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
"Xin nguyện chung sức, chung lòng tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng nhau quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết vì một đất nước Việt Nam văn minh và giàu đẹp", ông Nguyễn Hồ Hải phát biểu.
Thay mặt tuổi trẻ TP.HCM phát biểu tưởng niệm, chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP Nguyễn Minh Uyên cho biết trong hai ngày qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dành tình cảm tiếc thương vô hạn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta.
Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt cho thanh niên và thường xuyên căn dặn giáo dục cho thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Tiếp nối truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn của dân tộc" và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuổi trẻ TP.HCM kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ.
"Tại nơi hoa đã nở trên mảnh đất mà máu xương của những người cộng sản kiên trung đã đổ xuống, từng ngọn sóng cuộn trào như chứa đựng biết bao thăng trầm lịch sử, chúng cháu tự nhủ các liệt sĩ, các cô, chú cựu tù chính trị, tù binh Côn Đảo là những anh hùng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo về nghị lực, về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng", bạn Nguyễn Minh Uyên nguyện trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã đến từng phần mộ dâng hương, thắp nến các liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương, mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu...
Trong cấp cứu “thời gian là vàng nhưng an toàn là mạng sống”. Bởi vậy, khi sơ cứu cần phải nắm chắc những kỹ năng an toàn cho cả bản thân và nạn nhân.
Lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo đến thánh địa Mecca năm nay ghi nhận số người tử vong lớn do thời tiết nắng nóng hơn 50 độ C.
Cưới vợ chưa được mấy tháng, anh Thanh Tùng đã 'muốn phát điên' vì quá nhiều lần nghe vợ và mẹ kể tội nhau, không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở.
Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 có các hình thức nghệ thuật xuyên suốt dẫn dắt nội dung là âm nhạc và các điệu nhảy truyền thống được dàn dựng công phu, độc đáo...
Ngày 31.5, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhi Đoàn Gia B. (9 tuổi, quê Quảng Bình) khỏi cơn nguy kịch vì bị viêm cơ tim tối cấp, suy tim nguy kịch.
Nhà 4 người ở Trung Quốc mắc đủ loại ung thư vì thói quen nấu nướng gây lây nhiễm chéo vi khuẩn.
Với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ 17 - 19.3 tại...
Ngày 16-4, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi đối thoại với các đại biểu thanh niên.
Người đàn ông 64 tuổi, quốc tịch Anh, nhóm máu hiếm O Rh(-), bị chảy máu răng, máu mũi, bầm da, xuất huyết hai chân, vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.