7 bị can liên quan vụ án “lừa dối khách hàng” xảy ra tại thẩm mỹ viện Gangwhoo, số 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa bị khởi tố.
Các bị can vừa bị khởi tố - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấpBảy bị can bị khởi tố gồm Đào Thị Thùy Dương (28 tuổi) cùng chồng là Trần Tuấn Phương (35 tuổi, cùng ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - chủ thẩm mỹ viện Gangwhoo, Vũ Cẩm Vân (29 tuổi, trú ở Hưng Yên) - trực tiếp quản lý cơ sở thẩm mỹ viện, Lê Văn Đức (29 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Lê Cao Cường (28 tuổi), Trương Triệu Đức (28 tuổi), Dương Đức Mạnh (30 tuổi) - đều trú tỉnh Thái Nguyên.
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ sở thẩm mỹ viện Gangwho đăng ký kinh doanh hoạt động từ ngày 24-10-2023 tại 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, do Đào Thị Thùy Dương cùng chồng là Trần Tuấn Phương làm chủ. Sau đó, giao cho Vũ Cẩm Vân trực tiếp quản lý nhân sự, điều hành hoạt động của cơ sở thẩm mỹ.
Lê Văn Đức là người không có chuyên môn về thẩm mỹ nhưng mặc quần áo bác sĩ đứng ra tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ không được phép.
Vợ chồng Dương và Phương còn chỉ đạo Lê Cao Cường, Trương Triệu Đức, Dương Đức Mạnh thông qua mạng xã hội Facebook chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng với các dịch vụ làm đẹp như điều trị thâm quầng mắt, giảm béo toàn thân, nâng mũi, tăng kích thước dương vật bằng máy công nghệ cao, cam kết không tiêm chích, không phẫu thuật xâm lấn.
Khi khách hàng đến cơ sở để thực hiện các gói làm đẹp, được nhân viên tư vấn các gói dịch vụ có chất lượng tốt hơn, sử dụng công nghệ cao hơn và cam kết bảo hành 7 - 20 năm.
Sau khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, chuyển đủ tiền thì được nhân viên của thẩm mỹ viện tiến hành làm sạch, massage, ủ tê, lấy máu để tách huyết tương, tách tế bào gốc để tiêm vào các bộ phận trên cơ sở nhằm tăng hiệu quả điều trị, nhưng thực tế là giả vờ cắm kim nhưng không lấy máu hoặc lấy máu nhưng không sử dụng như cam kết với khách hàng, mà vứt bỏ vào thùng rác.
Các bị can còn giả danh làm bác sĩ để thực hiện các dịch vụ trị sẹo, giảm cân, làm đầy hốc mắt, tăng kích thước dương vật bằng việc tiêm nước muối, tiêm chất làm đẹp da vào vùng điều trị hoặc chiếu tia sóng các máy bằng máy chạy laser CO2.
Đây là những dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn phải được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, quy định tại điểm 2, điều 37, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ.
Do thẩm mỹ viện Gangwhoo không có giấy phép hoạt động, bác sĩ không có chứng chỉ, giấy phép hành nghề, không được đào tạo để thực hiện các máy móc thiết bị, nên một số khách hàng sau khi làm dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ này xảy ra tác dụng phụ bị méo miệng, sái quai hàm.
Khi khách hàng đòi quyền lợi thì không được thẩm mỹ viện giải quyết như cam kết, do đó nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án và thông báo ai là nạn nhân sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ viện Gangwhoo đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này trình báo để được giải quyết.

Võ sĩ người Nhật Jin Sasaki đã khởi đầu năm 2026 với chiến thắng ngoạn mục, khi anh ôm mặt chịu đựng 40 cú đấm liên tiếp của đối thủ trước khi tung 1 đòn hạ đo ván đối thủ người Philippines Marlon Pagalpalan.

Gia Lai - Công an đang điều tra, làm rõ nhóm 7 thiếu niên lợi dụng sơ hở của người dân gây ra 12 vụ trộm xe máy, xe điện.

Hôm nay 18-2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), thời tiết Bắc Bộ nhiệt độ giảm xuống 13 độ C, trong khi đó các tỉnh miền Nam bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên của năm.

Hải Phòng - Tòa án nhân dân khu vực 13 vừa xét xử bị cáo sử dụng giấy phép lái xe giả điều khiển phương tiện giao thông gây tai...

Bộ Tài chính dự báo giá các mặt hàng thiết yếu trong mùng 2 Tết Bính Ngọ tiếp tục ổn định do nhu cầu mua sắm không cao. Riêng dịch vụ giữ xe tại điểm vui chơi, đền chùa có thể tăng cục bộ.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cửa ngõ về miền Tây, đang gánh chịu áp lực giao thông rất lớn trong những ngày Tết khi hàng triệu người về quê.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng ngoài biểu dương thành tích của Công an tỉnh Thanh Hóa, còn đề nghị đơn vị điều tra mở rộng vụ vận...

TPHCM - Bước vào đợt cao điểm sau Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng hành khách ở mức kỷ lục, với hơn 170.000 lượt khách vào mùng 4.

Chưa đến 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của một nữ sinh trên địa bàn phường Chánh Hưng rồi trốn ra xã đảo Thạnh An, thu hồi tài sản trao trả cho bị hại.