Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa phát hiện một số đối tượng làm giả giấy nhập viện, giả mạo trang Facebook khoa thẩm mỹ của bệnh viện.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 1-4, ông Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Chợ Rẫy) - cho biết vừa phát hiện một trường hợp làm giả giấy nhập viện của bệnh viện.
Cụ thể, tối 30-3 một người thanh niên đến phòng công tác xã hội của bệnh viện, xuất trình "giấy nhập viện" của bệnh nhân mang tên N.V.H (sinh 1978, quê Cà Mau), với chẩn đoán chẩn thương sọ não, đa chấn thương. Mục đích nhờ hỗ trợ tìm kiếm thông tin bệnh nhân này.
Tờ giấy này có đầy đủ con dấu và chữ ký các trưởng khoa chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đặc biệt ở ô chữ ký của "giám đốc bệnh viện" lại được một trưởng khoa ký thay!?.
“Chúng tôi nhận thấy đó là giả mạo vì bệnh viện không có giấy nhập viện này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải kiểm tra nhưng không có bệnh nhân tên này" - ông Hiển nói và cho biết sau khi kiểm tra xong người thanh niên này đã nhanh chóng đi mất.
Về mục đích sử dụng giấy giấy "nhập viện" giả, theo ông Hiển vẫn chưa xác định được. Đơn vị cũng đã thông báo cho toàn thể nhân viên, nếu thấy trường hợp tương tự phải báo cáo ngay.
Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo trường hợp người bệnh có nhu cầu tư vấn về thẩm mỹ hay xác thực thông tin cơ sở, có thể nhắn tin cho Fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy (có tick xanh chính chủ) hoặc liên hệ qua số điện thoại 028.3855.4137, số nội bộ 2012 để được khoa tạo hình thẩm mỹ hỗ trợ.
Lừa phụ huynh con bị chấn thương sọ não
Đầu tháng 3-2023, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát đi thông tin cảnh báo nhiều phụ huynh có con đang theo học trường quốc tế bị lừa bởi kịch bản con bị chấn thương sọ não.
Các phụ huynh này đều nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp, yêu cầu chuyển tiền. Khi đến bệnh viện tìm con, họ phát hiện mình đã bị lừa.
Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày từ 20-21/5, tại một số điểm du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.
Hào hùng với trang sử tráng lệ, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 đã được tái hiện tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội - thu hút hàng ngàn người.
Hơn 30 thanh niên xã Tốt Động đặt 300 lồng đèn, bánh kẹo lên 7 chiếc thuyền, bật nhạc, đẩy khắp thôn Đừn tặng quà Trung thu cho trẻ em sống trong vùng ngập lụt.
Bệnh nhân nam, 61 tuổi, bị sỏi thận đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chụp X-quang, bác sĩ nhầm kết quả phim của người khác nên tiến hành mổ 'lấy dị vật trong bụng'.
Câu chuyện xảy ra ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Theo tờ SCMP, cô Hongjuan đã báo cảnh sát sau khi biết chồng cô, người đàn ông họ Dacheng, không một xu dính túi nhưng đã lừa cô kết hôn với anh ta. Theo đó, Hongjuan gặp Dacheng qua mạng và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Dacheng 'nổ' với cô rằng mình sở hữu công ty riêng, ba bất động sản và khoản tiết kiệm 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỉ đồng). Cặp đôi quyết định kết hôn sau khoảng 20 ngày...
Ngày cuối năm, xuôi sông Châu Giang về thăm vườn Bùi chốn cũ của nhà thơ Nguyễn Khuyến ở làng Vị Hạ, xã Yên Đổ (nay là Trung Lương), huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Châu Vy, 34 tuổi, chạy 10 km lấy đơn giao rồi ghé điểm dừng ở quận Bình Tân, TP HCM, trú mưa, tranh thủ nghỉ ngơi.
Với em, tình yêu lại không có tuổi, phụ thuộc vào sự 'khớp lệnh' của hai tâm hồn.
Liên tiếp 2 tài xế xe ôtô khách chạy tuyến Bình Thuận - TP Hồ Chí Minh khi đang lái xe thì có dấu hiệu bị đột quỵ và tử...