Không giống nhiều người thường giấu giếm chuyện ly hôn, ngày ra tòa tôi đăng thông tin lên mạng xã hội và coi đó là sự giải thoát.
Tôi 32 tuổi, vừa ly hôn chồng. Chúng tôi chia tay nhau sau nhiều lần cố gắng hòa giải nhưng không thành. Đứa con chung duy nhất ở với tôi. Cuộc sống gia đình tôi vốn không êm đẹp từ nhiều năm trước khi chồng thích rượu chè, coi bạn bè thân hơn người nhà. Anh bỏ mặc mọi thứ từ con cái, việc nhà cho vợ để thỏa mãn những thú vui bên ngoài của mình. Không biết bao lần tôi khuyên nhủ, nhẹ nhàng có, cáu gắt có nhưng được vài lời hứa hẹn rồi đâu lại vào đó. Tôi đã quá chán nản và mệt mỏi với chồng. Chuyện chăn gối từ lâu tôi không còn cảm hứng.
Nhiều lần tôi có ý định ly hôn nhưng hai bên họ hàng khuyên nhủ rằng con còn nhỏ, cần có bố. Ban đầu tôi nghĩ lời khuyên này chính xác, bé nhà tôi cũng rất quấn bố mỗi khi anh ở nhà. Càng về sau, anh càng tệ hại khi công việc kinh doanh đổ bể, buồn chán lại sinh ra cờ bạc. Thậm chí tôi còn nghe đứa bạn thân kể, bắt gặp anh tay trong tay với cô gái khác. Khi sức chịu đựng đến giới hạn, tôi phải nghĩ đến bản thân, bởi vậy tôi đã làm đơn ly hôn.
Ngày ra tòa, tôi đăng lên mạng xã hội, một bức ảnh miêu tả về đường chân trời sáng chói, thể hiện giờ tôi đã được tự do và sẽ có một cuộc sống mới. Bạn bè nhiều người vào chúc mừng và tôi cũng dành lời cảm ơn tới họ. Mẹ tôi biết chuyện, mắng rằng "ly hôn có gì vui mà lại khoe cho cả thiên hạ biết". Tôi bảo mẹ: "Nhưng đó cũng không phải chuyện buồn".
Với tôi, ly hôn sau nhiều năm sống trong đau khổ là một sự giải thoát. Tôi sẽ có một cuộc sống mới, dù có thể vất vả hơn. Tôi cũng không ngại khoe chuyện mình mới ly hôn bởi muốn tìm những cơ hội mới trong chuyện tình cảm, giờ tôi đã tự do, không còn ràng buộc về mặt giấy tờ với bất kỳ ai nữa.
Ai cũng có quyền hạnh phúc và thể hiện hạnh phúc đó của mình, tại sao cứ phải giấu giếm chuyện bản thân đã ly hôn vì cho rằng đó là điềm gở? Hôn nhân bất hạnh thì mới ly hôn, nhưng sao ly hôn rồi mà nhiều người vẫn kéo dài sự bất hạnh như vậy? Với tôi, ly hôn là bước sang cuộc đời mới, đừng ngoái lại phía sau nữa, giờ là chương mới hạnh phúc rồi, vì sao cứ phải giấu giếm? Suy nghĩ của tôi có quá hiện đại không?
Ngọc Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Công an đang phong tỏa nơi phát hiện thi thể một bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư.

Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách 'tống' ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.

Công an khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân khi xác minh đơn tố giác về hành vi dùng tiền kêu gọi từ thiện không minh bạch.

Bé gái 11 tuổi té ngửa khi trượt patin, hai năm sau mới phát hiện gãy trật cột sống cổ chèn ép tủy, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật.

Cụ ông ở Hà Nội bị co giật, có nhiều vết loét chảy mủ ở đầu sau khi nghe người quen mách 'đắp lá' chữa zona thần kinh.

Một hang động thạch nhũ tự nhiên ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, bị ô nhiễm do chứa rác đầy đến tận miệng.

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội đã trao tặng tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng nhằm động viên người dân và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vận động kết nối và trao tặng 2 công trình 'Ngôi nhà hạnh phúc' với tổng trị giá 160 triệu đồng cho em Hồ Thị Ánh Tuyết và em Hồ Văn Hữu là người dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị.

Rút kinh nghiệm từ những vụ ôtô bị cây đổ đè vào, vật thể rơi vỡ kính hay ngập lũ, hàng nghìn người đã dời phương tiện đến nơi thoáng đãng, cao ráo trước bão.