Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có quy định giờ viếng, giờ đóng cửa nhưng nhiều người không biết nên phải đành tiếc nuối quay về.
Rất nhiều xe từ các tỉnh đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải quay về vì không nắm lịch viếng chiều muộn mồng 4 Tết Ất Tỵ - Ảnh: QUỐC NAMTrưa và chiều 1-2, tức mồng 4 Tết, hàng ngàn lượt người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa đã phải quay về vì không nắm lịch viếng.
Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online lúc 17h chiều cùng ngày, cổng vào bằng sắt của khu mộ đã được kéo lại, chỉ chừa đủ một làn xe cho những xe cuối cùng từ trong khu mộ Đại tướng đi ra.
Tuy nhiên, từ phía ngoài quốc lộ 1, ô tô, xe máy mang biển số nhiều tỉnh phía Bắc và cả phía Nam vẫn nườm nượp theo nhau rẽ vào khu mộ. Các xe nối nhau thành hàng dài phía trước hàng rào rồi lần lượt quay đầu trở ra khi nghe bảo vệ báo đã hết giờ viếng mộ.
Chỉ trong khoảng thời gian từ 17h đến 18h, có ít nhất hơn một trăm xe ô tô các loại rẽ vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng phải trở ra.
Buổi trưa cùng ngày cũng chung tình trạng tương tự. Hàng loạt xe ô tô từ khắp nơi ghé vào khu mộ đúng giờ nghỉ nên không thể vào viếng khiến đoạn đường khá hẹp phía trước hàng rào trở nên chật chội.
Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa nay có thêm bà Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng về an nghỉ - Ảnh: QUỐC NAMÔng Hà Quang Sáu, một cựu chiến binh đến từ Nghệ An cho biết, mình và gia đình năm nào cũng tranh thủ chạy xe vào Vũng Chùa thắp hương viếng Đại tướng trước khi di chuyển tiếp vào Huế thăm người thân. Năm nay đi từ buổi trưa, không nắm lịch viếng nên đến nơi thì đã 17h chiều, không thể thắp cho Đại tướng nén nhang, ông cũng rất tiếc. Nhưng quy định của khu mộ có sẵn nên ông đành trở ra.
Theo ban quản lý khu mộ Đại tướng, giờ viếng mộ hiện tại được quy định cụ thể. Mỗi ngày Tết vừa qua có khoảng vài ngàn lượt người từ khắp nơi đến viếng Đại tướng. Nhưng nhiều người không cập nhật lịch viếng, đến đúng lúc khu mộ ngừng đón khách nên phải quay về.
"Giờ viếng cụ thể mỗi ngày bắt đầu từ 7h đến 11h30 buổi sáng. Sau đó, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 13h30 đến 17h", ban quản lý khu mộ thông tin.
Từ cuối tháng 9-2024, bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã được đưa về an táng bên cạnh Đại tướng tại Vũng Chùa.
Đây là nơi mà mỗi dịp lễ tết, hàng ngàn lượt người thường đến viếng trên hành trình thiên lý Bắc Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực...

Cảnh sát xác định, Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và bạn là Ngô Duy Đông đã đuổi đánh người ngồi trên ôtô đã va chạm, gây náo loạn trung tâm thành phố.

Trong bối cảnh Hải Phòng tăng trưởng tích cực về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và thu hút mạnh dòng vốn trực tiếp từ nước ngoài (FDI), nhu cầu bổ sung và hoàn thiện giáo dục chất lượng cao cho thành phố ngày càng rõ rệt.

Sau trận lũ dữ cuối năm 2025, những giàn nho Ninh Thuận từng oằn mình trong bùn nước nay đã xanh trở lại. Vụ nho Tết đến muộn nhưng đong đầy hy vọng vào cái Tết ấm lòng cho người trồng nho.

Do thời tiết bất thường, cúc Hà Lan ở làng hoa Mỹ Phong (Đồng Tháp) nở sớm, nhà vườn phải lặt cánh, hạ giá để bán cầm chừng dịp Tết.

Giáo viên cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi trong hoạt động nghề nghiệp.

Đà Nẵng - Công đoàn Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Vietnam (UACV) nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm.

Theo dự thảo thông tư vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, các sở giáo dục và đào tạo phải dạy thực nghiệm bản thảo tài liệu trước khi trình thẩm định nhằm nâng cao tính sư phạm, tính khả thi và mức độ phù hợp của tài liệu khi triển khai thực tế.

Trưa 10-2 (23 tháng chạp) có rất đông người dân tới các khu vực ven bờ sông Hồng, hồ Tây (Hà Nội) để thả cá chép đưa ông Táo về trời.