Người phụ nữ ở An Giang bị tạt nguyên nồi lẩu đang sôi và bị thương tích 26% vì một câu nói miệt thị quá khứ lầm lỡ của người đàn ông.
Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Thi (35 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) do có hành vi "cố ý gây thương tích" khi tạt nguyên nồi lẩu đang sôi lên người phụ nữ miệt thị mình.
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 9-9, Thi ngồi nhậu với một số người bạn tại một quán nhậu ở huyện Thoại Sơn. Ông Võ Thanh Đ. (43 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) và bà T. (41 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) cũng vào quán. Do biết nhau từ trước, nên Thi mời bà T. và ông Đ. uống bia. Uống xong, ông Đ. và bà T. đi vào phòng đã đặt trước để nhậu với bạn. Đồng thời ngỏ ý mời Thi vào uống vài ly bia để giao lưu.
Thi vào phòng uống bia giao lưu và có mời ông Đ. hút thuốc. Lúc này, bà T. nói với ông Đ. rằng "Không biết hút thuốc thì thôi, tập chi. Lỡ mai mốt người ta đưa xì ke, ma túy cũng chích luôn hay sao".
Thi nóng giận và dùng tay hất nguyên nồi lẩu đang sôi trên bàn lên người bà T. gây bỏng nặng. Bà T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau một thời gian điều trị và giám định pháp y, bà T. có tỉ lệ thương tích là 26%. Căn cứ kết quả này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thi.
Tại Công an, Thi khai trước đó mình từng sử dụng ma túy và đi cai nghiện bắt buộc. Khi nghe bà T. nói chơi ma túy, xì ke Thi rất bực tức vì cảm thấy mình bị miệt thị, xúc phạm giữa đám đông nên không kiềm chế được bản thân và đã hất nồi lẩu đang sôi lên người bà T.
Ngày 17.10, Bệnh viện Huyết học-Truyền máu TP Cần Thơ tiếp tục có báo cáo khẩn về việc không còn máu và chế phẩm máu để điều trị, cấp cứu...
Ngày 14/6, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) có báo cáo nhanh gửi Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình về việc xả nước tại Nhà máy thuỷ điện Suối Mu (xã Tự Do). Theo báo cáo, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Lạc Sơn đón những trận mưa lớn cục bộ dẫn tới mực nước tại các hệ thống sông suối tăng nhanh, đặc biệt khu vực miền núi tốc độ dòng chảy khá lớn. 'Trưa 9/6, Nhà máy thuỷ điện Suối Mu mở cống xả cát của đập để xả nước (nhà máy...
Theo Wenzhou City Daily, kết cục cuộc hôn nhân của chàng trai trẻ Xiaojin (sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng xã hội về những “cặp đôi nguyên âm” - không hợp nhau, không thể hoặc từ chối giao tiếp với nhau. Đây là thuật ngữ do các nhà trị liệu tại Bệnh viện Nhân dân số 7 ở Ôn Châu đặt ra. Xiaojin bị mẹ gây áp lực buộc phải kết hôn khi anh sắp bước sang tuổi 30. Mặc dù không có mối...
Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phạm Thị Dần (địa chỉ thôn Cẩm...
Ngày 22.6, TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Trần Thị Hiệp (43 tuổi, ở Nam Định) về tội ' Xâm phạm quyền...
Sáng 23-6, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.
Nền giáo dục cần tạo ra những con người thích ứng, 'đứng vững' và cạnh tranh thành công trong thời đại mới.
Những ngày gần đây, nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao “kiếp nạn thứ 82” lại trở nên 'hot' như vậy. Trên mạng xã hội, cụm từ này đã trở thành một hiện tượng viral, gợi lại những kỷ niệm vui nhộn và diễn tả những tình huống 'khó đỡ' mà mọi người gặp phải trong cuộc sống. Vậy 'kiếp nạn thứ 82' là gì và đâu là nguồn gốc của nó? Nguồn gốc “kiếp nạn thứ 82” Cụm từ “kiếp nạn thứ 82” ra đời có thể từ liên tưởng đến bộ phim kinh điển Tây du ký....
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngoại giao cùng bạn đọc của Báo Thế giới & Việt Nam. Sau đây là toàn văn nội dung bức thư.