TPHCM - Ngày cuối năm, tại nhiều ngõ hẻm của TPHCM, hàng trăm người dân đang hân hoan đón chào năm mới với những con hẻm đã được "thay áo mới", rộng rãi, thoáng đãng, khang trang hơn.
Hơn 50 hộ dân đồng lòng hiến đất
Trong cùng một con hẻm 694 ở đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, có đến hơn 50 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng hẻm. Từ con hẻm dài 140m, rộng chỉ khoảng 2 - 2,5m, UBND phường 4 đã vận động bà con chia sẻ một phần đất trước nhà của mình để mở rộng hẻm lên 4,5m.
Những ngày cuối năm, hàng chục hộ dân trong con hẻm nhỏ tất bật với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, thỉnh thoáng lại "ngó" ra đường ngắm nhìn con hẻm mới khang trang vừa hoàn thiện. Đây là kết quả của sự đồng lòng, chung tay hiến đất của bà con lối xóm để con hẻm nhà mình được khoác lên mình "màu áo mới" trước khi Xuân sang.
Ông Đỗ Bá Huy, sống ở con hẻm này từ lúc sinh ra đến nay đã 57 năm, tự nguyện hiến khoảng 4m2 đất trước sân nhà làm hẻm.
Theo lời ông Huy, cách đây hơn 50 năm, con hẻm 694 này rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một chiếc xích lô chạy vào. Khi đó, ba ông cũng ra sức vận động bà con mở rộng hẻm nhưng không nhận được sự đồng tình.
Mãi cho đến sau này, khi nghe tin địa phương vận động bà con hiến đất mở đường, ông Huy ngay lập tức đồng ý, "cắt" luôn "4 tấc đất" để mở rộng đường, đồng thời kêu gọi bà con hàng xóm cùng đồng lòng hiến đất, để con hẻm nhỏ nơi mọi người ở được thoáng đãng, rộng rãi hơn.
"Bây giờ có giữ 4 tấc đất này, tôi cũng đâu có ra đó nằm. Nó cũng chỉ là cái mặt tiền để không, mình đâu sử dụng gì nên góp một chút tấm lòng, mọi người cùng vui thì ý nghĩa hơn rất nhiều", ông Huy nói.
Ông Trần Võ Thuận An, Phó Chủ tịch UBND Phường 4, quận Phú Nhuận cho biết, từ năm 2019, phường đã đưa ra kế hoạch mở rộng hẻm 694 Nguyễn Kiệm. Ngay khi có chủ trương, phường đã tổ chức lấy ý kiến của người dân tại khu vực và được hơn 90% hộ dân đồng ý, chấp nhận hiến một phần đất để mở rộng hẻm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến tháng 12.2022, Phường 4 mới bắt đầu vận động bà con hiến đất và tiến hành tháo dỡ, thực hiện công trình. Đến hiện tại con hẻm đã được mở rộng khang trang giúp cho người dân đi lại thuận tiện.
Hiến đất mặt tiền gần 5 tỉ đồng để mở rộng đường
Cuối tháng 11.2023, khi được UBND phường Hiệp Bình Chánh vận động hiến đất, ông Trần Anh Kiệt đã tiên phong tự nguyện hiến 300m2 đất mặt tiền trị giá gần 5 tỉ đồng theo khung giá đền bù, giúp mở rộng gấp đôi tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Được biết, gần 300m2 đất này trước đây được ông Kiệt làm ao cá rồi san lấn để cho thuê tiệm bida, quán nhậu, bãi giữ xe, nhưng sau đó bỏ trống để đảm bảo an toàn cho hành lang đường sắt.
Ông Kiệt cũng cho biết, lúc phường mời vận động hiến đất mở rộng đường, đa số người dân đắn đo, không đồng ý vì đất thành phố rất có giá trị. Nhưng đối với ông, đổi đất lấy được niềm vui, tiếng thơm cho con cháu sau này, ông nguyện ý hiến tặng.
Hiện tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh vừa được nâng cấp, mở rộng. Đoạn đường dài hơn 300m từ điểm giao với đường số 25 và 48 trước đó có bề ngang khoảng 2,5m nay được nới ra gần 6m. Tổng diện tích mở rộng thêm là 1.000m2.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh rất hoan nghênh và cảm ơn các hộ dân đã hy sinh một phần đất của gia đình để mở rộng đường hẻm vì lợi ích chung của cộng đồng.
“Không chỉ riêng gia đình anh Kiệt, mà còn nhiều hộ dân khác đã hiến phần đất giá trị cao gồm 5m2, 7m2 hoặc vài chục m2… Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bà con”, ông Tuấn bày tỏ và mong rằng điều này sẽ lan tỏa rộng hơn nữa, tạo tiền đề để năm tới vận động thêm nhiều hộ dân khác hiến đất mở rộng hẻm.
Ngoài ra, năm 2023, Quận 7 (TPHCM) cũng đã thực hiện được 12 tuyến hẻm rộng hơn 4m và nạo vét 1 nhánh rạch. Quận còn vận động người dân nâng cấp hiện trạng 27 hẻm dưới 4m với tổng kinh phí khoảng 5,5 tỉ đồng.
Sáng 15.11 trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cảnh báo hàng loạt ôtô bị mất gương khi để qua đêm trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà...
6 cựu cán bộ, công an, thanh tra xây dựng bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người chết.
Trước đó, khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu - án bộ Công an xã Xuân Hồng - đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, Trần Trọng Gia Bảo bất ngờ dùng kéo đâm khiến Thượng úy Hiếu trọng thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đã đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh...
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đưa vào hoạt động Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng. Bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - chia sẻ đây là trung tâm đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng theo quy trình cấp cứu, quản lý các yếu tố nguy cơ đến can thiệp, phục hồi chức năng. Với việc đầu tư thiết bị kỹ thuật cao cùng đột ngũ y - bác sỹ giàu...
Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Huyên (sinh năm 1933, trú ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” trong chiến dịch Điện Biên Phủ là những tháng ngày không thể nào quên.
Để có chỗ gửi xe vào khám bệnh tại một số bệnh viện trong nội thành Hà Nội , nhiều người dân phải 'ngậm đắng nuốt cay' trả số tiền...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tìm ra lối đi riêng để Ninh Thuận trở thành địa chỉ “đáng để đầu tư, đáng cống hiến và đáng sống”. Ngoài ra, tỉnh phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế, chính sách có tính đột phá, tháo gỡ các “điểm nghẽn”.
Từ tòa nhà 5 tầng hiện nay, quận Ba Đình nghiên cứu cải tạo thành chung cư 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư cho 218 hộ dân ở Thành Công.
Long An - Một nhóm đối tượng tụ tập tại quán cà phê đánh bạc bằng hình thức đá gà qua internet bị công an bắt quả tang.