Vào năm 2003, một nhóm công nhân đang khai thác tại núi Turki, Thông Liêu, Nội Mông, Trung Quốc đã vô tình làm nổ tung một lăng mộ cổ. Họ đã tìm được một chiếc quan tài bí ẩn có màu đỏ như máu ở bên trong mộ. Ngay lập tức, người quản lý đã báo cáo tình hình tới cơ quan quản lý địa phương. Sau đó, cảnh sát cùng một nhóm khảo cổ đã tới hiện trường.
Quy mô của lăng mộ không lớn, dựa theo phong cách thiết kế và chữ khắc trên đồ tùy táng thì nó thuộc thời nhà Liêu. Theo đánh giá của các chuyên gia, lăng mộ này ít nhất cũng tới 1.000 năm tuổi.
Hầu hết các đồ tùy táng bên trong lăng mộ vẫn còn nguyên vẹn. Số lượng đồ tùy táng lên tới 200 món. Đa số chúng là cốc pha lê, dao găm, yên ngựa, hoa tai, vòng cổ…
Tuy nhiên, thứ mà các nhà khảo cổ quan tâm nhất lúc này là chiếc quan tài có màu đỏ. Bên trên quan tài có khắc nhiều hoa văn chim phượng, hoa và mây. Xung quanh nắp quan tài treo nhiều quả chuông nhỏ cùng nhiều đồ trang trí khác. Từ đây có thể thấy, chủ nhân của lăng mộ là người thuộc hoàng gia nhà Liêu.
Sau khi mở nắp quan tài, các nhà khảo cổ thấy một thi hài không đeo mặt nạ kim loại như các vị hoàng thân quốc thích người Khiết Đan khác. Người nằm trong quan tài đeo một chiếc vương miện bằng vàng, đầu đội mũ bông, tóc được tết 2 bên. Bên trên mặt phủ 1 lớp vải lụa thêu hoa văn. Theo quan sát, đây có thể là một người phụ nữ.
Các chuyên gia thống nhất chụp X-quang thi hài người phụ nữ rồi mới gỡ bỏ lớp vải phủ bên trên. Khi họ vừa vén lớp vải thì một chất lỏng bí ẩn tràn ra. Một vài người thấy vậy liền hét lớn: “Chạy mau, nguy hiểm chết người đó!”.
Cuối cùng, nhóm chuyên gia phải mặc đồ bảo hộ mới có thể tiếp tục làm việc. Hóa ra, chất lỏng kỳ lạ đó chính là thủy ngân, một chất kịch độc có thể dễ dàng lấy mạng người chỉ với một lượng nhỏ. Người Liêu xưa thường có phong tục đổ thủy ngân lên xác người đã mất để bảo quản. Vì vậy, thi hài người phụ nữ này mới giữ được trạng thái nguyên vẹn như vậy.
Sau khi xét nghiệm ADN, các chuyên gia phát hiện ra thân phận chủ nhân của lăng mộ không hề tầm thường. Bà chính là công chúa Dư Lư Đổ Cô, em gái của vua Liêu Thái Tổ. Kết quả xét nghiệm ADN của bà hoàn toàn khớp với vị quốc vương này, điều này chứng tỏ hai người có cùng quan hệ huyết thống.
Có lần khi bàn về chuyện đốt vàng mã ở Việt Nam, người anh của tôi, công tác tại một trường đại học, đưa ra nhận xét khá chua: “Khi cha mẹ còn sống thì có đứa con chí hiếu, có đứa con bất hiếu; nhưng khi cha mẹ chết đi rồi thì dường như ai cũng thành hiếu tử cả. Thậm chí nếu lấy số lượng vàng bạc, tiền của, tài sản bằng giấy đốt xuống làm tiêu chí thì đôi khi có hiếu nhất lại là những kẻ hắt hủi, thờ ơ với bố mẹ sinh thời”. Chắc rằng rất nhiều...
Đại diện UBND quận Tân Phú cho hay việc hơn 80% hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu trễ hạn 'là do quận linh hoạt trong quá trình giải quyết hồ sơ để thuận lợi cho người dân'.
Sáng 13/5, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Ngày 2.11, tại Vĩnh Phúc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) toàn quốc với hơn 100 cộng tác viên...
Mặc dù cách con sông Mang Thít có độ rộng khoảng 150m nhưng nhà máy xay xát lúa Thành Tiền thải ra nhiều tro, bụi ảnh hưởng đến cuộc sống...
Những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bình Dương được các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ để Tết ở bệnh viện ấm áp hơn.
Gần 5.000 gốc tre đã được cán bộ, người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) trồng trên 2,5 km bờ sông Lam để chống xói mòn, sạt lở đất, tạo ra bờ kè sinh thái vững chắc cho tương lai.
Lương Quan Trung, trưởng công an phường ở thành phố Hohhot, dụ dỗ vợ đồng nghiệp ngoại tình nhưng sau đó khốn đốn vì cô này.
Nhiều dàn pháo nổ được Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát hiện, khám xét tại căn hộ chung cư đối tượng thuê còn có những gói...