Vụ việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt đã gây chia rẽ dư luận: hàng ngàn người ủng hộ ông đau khổ, nhưng nhóm phản đối lại vui như lễ hội.
Theo tờ Korea Times, ngày 15-1, tin tức về việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt giữ tại dinh thự ở Hannam-dong (thủ đô Seoul, Hàn Quốc) đã gây chấn động dư luận xứ kim chi.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống đương nhiệm bị bắt giữ, mà còn làm bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc những cảm xúc đối lập của người dân Hàn Quốc.
Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Yoon, chủ yếu thuộc các nhóm bảo thủ, đã tập trung trước dinh thự của ông từ sáng sớm để thể hiện sự ủng hộ.
Khoảng 6.500 người, một số còn cắm trại qua đêm, mong muốn tạo nên lá chắn tinh thần cho vị lãnh đạo mà họ tin tưởng.
Khi lệnh bắt giữ được thực thi, tiếng khóc và những lời than vãn vang lên khắp đám đông.
Nhiều người không kìm được nước mắt, thậm chí gục ngã trong nỗi đau và tuyệt vọng. Ông Park (74 tuổi), một người ủng hộ lâu năm, bùi ngùi chia sẻ:
"Tổng thống đã chấp nhận kết quả này để tránh đổ máu, nhưng thật đau lòng khi thấy ông ấy bị bắt dù chúng tôi hết lòng ủng hộ".
Sự thất vọng còn hướng đến cả Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS), nơi bị chỉ trích vì không bảo vệ ông Yoon.
Một người cầm quốc kỳ Hàn Quốc tức giận nói: "Sau tất cả nỗ lực của chúng tôi, PSS đã làm được gì? Tòa án Hiến pháp đứng về phía bên kia, và giờ chúng ta chẳng còn gì để làm nữa".
Trong khi đó, cách đó chỉ 300m, một bầu không khí hoàn toàn trái ngược diễn ra giữa những người biểu tình ủng hộ việc bắt giữ Tổng thống Yoon.
Khoảng 250 người ăn mừng việc ông Yoon bị phế truất, tạo nên khung cảnh đông vui như lễ hội.
Tiếng vỗ tay, reo hò và cả âm nhạc vang lên khi lực lượng cảnh sát và Văn phòng Điều tra Tham nhũng cho Các quan chức cấp cao (CIO) thực thi lệnh bắt giữ.
Anh Han, một người biểu tình 25 tuổi, bày tỏ sự nhẹ nhõm: "Nếu ông Yoon tuân thủ sớm hơn, chuyện này đã không leo thang".
Một người khác, ông Woo Sung Gun, 43 tuổi, cũng đồng tình: "Sau nhiều tuần biểu tình phản đối ông ấy, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ ngon".
Cuộc bắt giữ được thực hiện vào khoảng 10h30 sáng (giờ địa phương) sau cuộc đối đầu kéo dài sáu tiếng rưỡi giữa Tổng thống Yoon và lực lượng điều tra. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một tổng thống đương nhiệm bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Hơn 3.200 cảnh sát và 160 xe buýt đã được triển khai để duy trì trật tự quanh dinh thự của ông Yoon từ khoảng 4h sáng khi nhóm điều tra đến thực thi lệnh bắt giữ.
Theo kết quả chính thức gần hoàn chỉnh, đảng Liên minh Dân chủ (AD) theo đường lối trung hữu cầm quyền tại Bồ Đào Nha đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18/5.
5 ngư dân Peru và Colombia sống sót gần hai tháng trên Thái Bình Dương nhờ uống nước mưa và lấy nước biển nấu cá, trước khi được giải cứu.
Ngày 29/4, trường Khoa học và Nghệ thuật, Đại học Philippines Manila đã tổ chức một buổi thảo luận đặc biệt với sinh viên, tập trung vào cuộc đời, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng dân tộc Philippines, Tiến sĩ Jose Rizal.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết Moskva có thể gửi phác thảo đề xuất ngừng bắn tại Ukraine trong tuần này, với kỳ vọng mở đường cho đàm phán hòa bình.
Ngày 19/5, tại Bắc Kinh, Đảng bộ tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời làm lễ dâng hoa tưởng nhớ tại tượng đài Bác Hồ và thắp hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Đỗ Đức Thành đã trình bày chuyên sâu về cơ sở hình thành chính sách kinh tế đối ngoại và ngoại giao kinh tế của Việt Nam.
Ngày 6/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố nước này đã dùng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa biên đội Rafale Ấn Độ hoạt động gần biên giới.
Việc ký hợp đồng tên lửa AMRAAM hơn 300 triệu USD giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng năng lực không quân, trong khi Mỹ củng cố ảnh hưởng chiến lược với đồng minh.