Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định Tehran không bao giờ âm mưu ám sát ông Trump, phủ nhận những tuyên bố trước đây của Tổng thống đắc cử Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News tại Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được hỏi về cáo buộc của giới chức Mỹ rằng Iran đã lên kế hoạch ám sát nhắm vào ông Donald Trump.
"Đây là một trong những mưu đồ mà Israel và các nước khác vạch ra để thúc đẩy chủ nghĩa bài Iran. Iran chưa bao giờ muốn hay lên kế hoạch ám sát bất kỳ ai. Ít nhất theo tôi biết thì là như vậy", ông nói trong trích đoạn cuộc phỏng vấn được công bố ngày 14/1.
Người phỏng vấn hỏi lại Tổng thống Pezeshkian rằng phải chăng ông đang khẳng định Iran chưa bao giờ có âm mưu hạ sát ông Donald Trump. "Chẳng có âm mưu nào cả", lãnh đạo Iran nhấn mạnh.
Khi được hỏi liệu Iran có sẵn lòng cam kết sẽ không ám sát ông Trump hay không, Tổng thống Pezeshkian trả lời "Ngay từ đầu, chúng tôi chưa bao giờ cố làm điều này và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy".
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran trả lời phỏng vấn với truyền thông nước ngoài kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc phỏng vấn đầy đủ sẽ được phát sóng vào ngày 21/1, một ngày sau khi ông Trump nhậm chức.
Ông Trump bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7/2024. Hai tháng sau, các mật vụ bảo vệ ông đã ngăn chặn âm mưu ám sát của nghi phạm Ryan Routh bên ngoài sân golf tại bang Florida.
Tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Farhad Shakeri, 51 tuổi, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát ông Trump". Tài liệu của tòa án cho thấy Shakeri là công dân Afghanistan sinh sống tại Tehran, hiện vẫn ở Iran nhưng không rõ tung tích.
Theo các công tố viên, Shakeri nhận nhiệm vụ thực hiện các vụ ám sát nhằm vào công dân Mỹ và Israel trên lãnh thổ Mỹ. Đến ngày 7/10/2024, Shakeri nhận lệnh "chỉ tập trung vào Donald Trump" và có một tuần để lên kế hoạch. Nếu không kịp, họ dự định hành động sau khi kết thúc bầu cử tổng thống Mỹ, vì tin rằng ông Trump sẽ thất bại.
Chính phủ Mỹ cho rằng âm mưu này là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm trả thù cho tướng Qasem Soleimani, người bị Mỹ hạ sát theo lệnh của ông Trump trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad, Iraq năm 2020.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump cũng nói rằng Iran có thể đứng sau các âm mưu ám sát ông.
Iran hồi tháng 7/2024 bác bỏ cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump, khẳng định họ coi ông Trump là "tội phạm" nhưng chỉ muốn ông đối mặt với pháp luật, công lý vì cái chết của tướng Soleimani. Đến tháng 10, Tehran gửi thư cho Washington thông qua Thụy Sĩ, nước phụ trách các vấn đề liên quan lợi ích ngoại giao của Mỹ ở Iran, khẳng định họ không tìm cách ám sát ông Trump.
Huyền Lê (Theo NBC News, IRNA, Reuters)
Trận động đất 8,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga, dẫn tới cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực ở Thái Bình Dương.
Áp lực quốc tế cùng những lời kêu gọi từ phong trào MAGA dường như đã khiến Tổng thống Trump thay đổi suy nghĩ để tuyên bố Gaza 'thực sự có nạn đói'.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.