Huỳnh Tấn Tài, một trong 3 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM), đã qua đời sau một thời gian chạy thận nhân tạo.
Tin buồn vừa được gia đình, các bác sĩ trực tiếp theo dõi hành trình chạy thận của anh Huỳnh Tấn Tài thông báo với Tuổi Trẻ Online.
Bác sĩ Đoàn Ngọc Huệ - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và bác sĩ Luân Thanh Trường - Trưởng trạm Y tế Thạnh An, cho biết anh Tài qua đời chiều 31-5 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh suy thận, biến chứng suy tim nặng.
Gần cả tháng nay, anh không còn đủ sức chạy thận ở Cần Giờ mà phải lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị dài ngày.
Cách đây khoảng 9 tháng, câu chuyện "gian nan hành trình đi chữa bệnh" của người dân xã đảo Thạnh An xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ Online. Câu chuyện gây sự chú ý, bởi nhân vật đặc biệt là Huỳnh Tấn Tài (34 tuổi) - một trong ba bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối trên xã đảo này.
Hành trình vào đất liền chạy thận với anh Tài là cực hình. Từ chiều hôm trước, người thân phải bế anh lên ghe vào đất liền thuê trọ. Trắng đêm, chàng trai 34 tuổi thấp thỏm chờ trời sáng để kịp đón xe đò lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) chạy thận.
Cả đi lẫn về, anh mất ròng rã 25 tiếng, nếu tính ngày thì mất hai ngày. Một tuần ba lần, anh mất đến sáu ngày đi chạy thận và chẳng khác nào hành xác với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Và có lẽ anh Tài chỉ là số ít gắng vượt nghịch cảnh về thời gian, khoảng cách và điều kiện kinh tế để chạy thận. Có người đã bỏ cuộc, sống chung với bệnh tật và ra đi trong giày vò của bệnh tật.
"Tôi chỉ mong sao Bệnh viện huyện Cần Giờ sớm có máy móc chạy thận, đó cũng là cách tốt nhất giúp bà con xã đảo đỡ mất sức, tốn tiền bạc tới lui lên thành phố như bây giờ", anh Tài chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ Online cách nay 9 tháng. Và mong ước ấy của Tài đã trở thành sự thật sau gần hai tháng mong ước.
Từ câu chuyện về hành trình lên TP chạy thận của anh đăng tải trên Tuổi Trẻ Online, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã "xung phong" thiết lập Đơn vị chạy thận nhân tạo đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.
Không chỉ anh Tài, từ đó đến nay gần 20 bệnh nhân suy thận đã được chạy thận gần nhà, giảm thiểu được thời gian, tiền bạc di chuyển lên TP.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tài mất chúng tôi cũng rất buồn. Chúng tôi mang ơn Tài, các bệnh nhân chạy thận mang ơn Tài. Nhờ câu chuyện của Tài mà hơn 20 bệnh nhân được hưởng lợi khi có đơn vị chạy thận ở Cần Giờ" - bác sĩ Từ Kim Thanh - Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - xúc động chia sẻ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về tình trạng của Tài, bác sĩ Vũ Thị Minh Hoa, trưởng khoa thận - lọc máu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết anh Tài vừa suy thận giai đoạn cuối, vừa mang bệnh nền suy tim.
Bác sĩ Thanh cũng cho biết anh Tài chưa phải là bệnh nhân suy thận nặng nhất trong số các bệnh nhân chạy thận ở Cần Giờ. Tuy vậy, anh lại là bệnh nhân bị suy tim nặng nhất và chỉ cần quá tải dịch, hoặc nhiễm trùng viêm phổi chút xíu là bị phù phổi cấp.
Các giáo viên phổ thông đề nghị giảm những cuộc thi máy móc và tốn kém của cả học sinh lẫn giáo viên, để họ được tập trung dạy học.
Ít nhất 4 vụ phá rừng xảy ra tại các lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và xã Ia Mơ (đều thuộc huyện Chư Prông, Gia Lai) quản lý khiến hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ.
Nhiều cán bộ công đoàn đề xuất cần xử phạt hành chính đối với những đơn vị trây ỳ, không chấp hành pháp luật về thực hiện quy chế dân...
Sau ăn tiết canh lợn mua tại cơ sở giết mổ gần nhà, một bệnh nhân tử vong, ba người còn lại đang theo dõi, điều trị.
Hàng trăm người đã lao xuống nước bắt cá ngay khi nhà máy ngưng xả lũ.
Nhiều thí sinh tá hỏa vì không thấy các mã trường cao đẳng ở đâu.
Sáng 11-7, trên địa bàn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xuất hiện mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhiều tuyến đường biến thành sông ở nội ô và khu lấn biến Rạch Giá khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù có khách nước ngoài trả tới 460 tỷ đồng nhưng chủ nhân tác phẩm sanh cổ 'Nham thạch bách niên' nhất quyết không bán vì đã xem cây như một thành viên trong gia đình.
Ban Trị sự đã nhận Thư sám hối và xin lỗi của Đại đức Thích Nhuận Đức (cư trú tại tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vì đã có những lời khiếm nhã trong một video ghi hình năm 2023 khi nói về đồng bào Khmer.