Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết giới chức đã chặn âm mưu tấn công bằng drone nhằm vào nhà của ông ở tỉnh Kandal và bắt một người.
Phát biểu tại lễ khánh thành một công trình trường học tại quận Ang Snuol ở tỉnh Kandal hôm 11/2, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết những kẻ khủng bố cách đây vài tuần lên kế hoạch dùng thiết bị bay không người lái (drone) để tấn công nhà của ông ở thành phố Takhmao tại tỉnh Kandal, với mục đích ám sát.
Lực lượng an ninh Campuchia đã ngăn chặn âm mưu tấn công sau khi ông Hun Sen nhận được tin nhắn thoại bí mật tiết lộ kế hoạch trên. Ông cho biết một người đã bị bắt tại tỉnh Takeo vì liên quan sự việc, đồng thời ám chỉ rằng giới chức có thể sẽ bắt thêm nhiều người nữa.
"Đây là hành động khủng bố. Tôi kêu gọi người nước ngoài hãy cẩn trọng, không ủng hộ hoạt động khủng bố hay can dự vào công việc nội bộ của Campuchia", Chủ tịch Thượng viện Hun Sen nói thêm.
Dù ông Hun Sen không nêu cụ thể tên những người đứng sau âm mưu tấn công, sự việc xảy ra sau khi phe đối lập ở nước ngoài tuyên bố thành lập chính phủ lưu vong và tìm cách kích động lật đổ chính phủ Campuchia, theo Khmer Times.
Yang Peou, Tổng thư ký Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, tuyên bố bất kỳ âm mưu nào nhằm tấn công nhà của ông Hun Sen tại thành phố Takhmao đều đồng nghĩa với hành động tấn công trực tiếp vào an ninh của giới lãnh đạo Campuchia.
Ông cho biết Chủ tịch Thượng viện Hun Sen là lãnh đạo được công nhận rộng rãi ở cả trong nước và quốc tế, nên một cuộc tấn công như vậy sẽ gây tác động nghiêm trọng đến ổn định chính trị tại Campuchia.
Quan chức này cho rằng đây có thể là âm mưu của các chính trị gia cực đoan nhằm tạo ra căng thẳng nội bộ ở quốc gia Đông Nam Á và kêu gọi lực lượng an ninh điều tra họ. Ông cũng đề nghị tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo như ông Hun Sen.
Ông Hun Sen từng bị ám sát hụt vào năm 1998, theo ông Peou. Một sát thủ khi đó khai hỏa súng chống tăng B-40 về phía đoàn xe chở chính trị gia này khi họ đang trên đường đến Cung điện Hoàng gia ở thành phố Siem Reap, song quả đạn không phát nổ.
Phạm Giang (Theo Khmer Times, Phnom Penh Post, Star)
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.
Dù đã biết chị chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong một thời gian, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi đọc cáo phó. Thật khó để tin rằng chị đã ra đi...
Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.