Đó là những con số được công bố trong chương trình tổng kết mô hình ‘Mẹ đỡ đầu’ do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
Tối 8-6, 100 mẹ con trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tụ hội về thủ đô tham dự trại hè "Hoa hướng dương" cho trẻ mồ côi năm 2023.
Tháng 10-2021, thời điểm dịch COVID-19 còn bùng phát, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã thu hút sự ủng hộ, hưởng ứng của xã hội. Sau gần 2 năm triển khai, chương trình đã vận động được tổng số tiền trên 115 tỉ đồng, hỗ trợ, đỡ đầu cho 19.760 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trên 3.000 trẻ mồ côi do COVID-19.
Để chăm sóc được các con, chính là nhờ tấm lòng nhân ái của hơn 23.000 mẹ đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp trên toàn quốc.
Về dự trại hè Hoa hướng dương năm nay, câu chuyện của "người mẹ" Đào Thị Thanh An (chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) khiến không ít người xúc động.
Giữa năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hàng ngày chị An cùng với chị em trong hội quyên góp thực phẩm tiếp tế cho bà con địa phương đi làm việc tại TP.HCM, Bình Dương.
Việc tiếp tế như là cơ duyên đưa chị An đến nơi ở của ba cháu Đ.T.T.L (lớp 9), Đ.Đ.K (lớp 6) và Đ.T.T.L (lớp 5). Cha mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương, các cháu được cậy nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
Không may người cha bị nhiễm COVID-19 và không qua khỏi.
Thấu hiểu nỗi mất mát và khó khăn của gia đình, chị An cùng chị em vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, gạo, thực phẩm, vật dụng giúp các cháu ổn định cuộc sống và duy trì việc học.
Cuối năm 2021, chị lại tiếp tục vận động mạnh thường quân cất cho các cháu một căn nhà lá - trước đây, gia đình các cháu ở đậu nhà ông bà ngoại.
Từ cơ duyên gặp mặt lần đầu, đến nay tháng nào chị An cũng tất bật mang gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, tập viết đến với các cháu để các cháu luôn no lòng mà đến trường.
Hay câu chuyện xúc động của "người hàng xóm" Hồ Thị Chào đã cưu mang cô bé Q.A mồ côi mẹ trong đại dịch COVID-19 ở TP.HCM, về người mẹ S'tiêng Thị Phích, người dân tộc S'tiêng dù một mình nuôi 4 con nhỏ nhưng vẫn cưu mang thêm một đứa trẻ.
Theo công bố tại chương trình, đến nay, các tỉnh, thành phố, tổ chức khắp cả nước đã tiếp tục đăng ký và nhận đỡ đầu cho 7.850 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tiếp theo.
Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Nga, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, cũng nhờ tất cả tình yêu thương nói trên, các con đã dần ổn định tâm lý, chăm ngoan, học giỏi, nhiều con đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
"Các bà, các chị dù ngành nghề, điều kiện khác nhau, có chị hoàn cảnh còn trăm bề có khăn, có chị tuổi đã cao nhưng họ đều có chung một trái tim nhân hậu của những người bà, người mẹ" - bà Hà Thị Nga nói.
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đạt chuẩn quốc tế trong hỗ trợ sinh sản với tối ưu quy trình khám chữa bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ.
Dân tộc Ơ Đu ở khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 428 người. Dân tộc Brâu (chủ yếu ở Kon Tum) chỉ có 525 người.
Bác sĩ Richard Batista nghi vợ không chung thủy đã ly hôn, kiện đòi vợ trả lại quả thận ông đã hiến cho bà 4 năm trước, hoặc trả giá trị quy đổi 1,5 triệu USD.
Trạm vệ tinh thứ 41 Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đặt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2 - nơi có bến thủy nội địa trên sông Sài Gòn, phù hợp định hướng phát triển cấp cứu đường thủy.
Nam thanh niên 23 tuổi, bị thương thủng tim, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốc mất máu cấp, ngừng tim, huyết áp khó đo.
Theo thông báo từ gia đình, Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh qua đời vào lúc 16h50 ngày 24/5, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ viếng dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 29/5 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại tỉnh Phú Thọ. Sinh ngày 5/11/1930, Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh quê ở Quỳnh Đôi, Nghệ An. Bà xuất thân trong một gia đình khoa bảng và thành danh Việt Nam. Ông nội của bà là cụ Đặng Nguyên Cẩn, đỗ Phó bảng dưới...
Đốt pháo mua trên mạng xã hội, bốn trẻ 3-14 tuổi ở huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc bị bỏng nặng phải nhập viện.
Ngày 18/6, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Sơn La, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức lễ Trưởng thành cho các em nhỏ hoàn thành chương trình “Học làm chiến sĩ công an”.
Ghi nhận của PV Lao Động chiều 16.11 tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), các bệnh nhi mắc tay...