Lễ hội đường sách Tết Ất Tỵ thu hơn 10 tỷ đồng sau bảy ngày tổ chức, tăng nhẹ so với năm ngoái.
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - đơn vị tổ chức - cho biết trung bình mỗi ngày, sự kiện thu về gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài lễ hội sách diễn ra ở đường Lê Lợi (quận 1), đường sách Nguyễn Văn Bình đạt doanh thu khoảng 600 triệu đồng.
Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở - cho biết hội sách năm nay tăng về doanh thu nhờ sự chuẩn bị kỹ của các đơn vị, khắc phục được những hạn chế năm 2024. Các công ty, nhà xuất bản đem đến gần 68.000 bản sách, mỗi gian hàng đều trang trí các kệ nhiều màu sắc. Nhiều gian trưng bày các sách bán chạy hoặc đồng giá, giảm giá từ 10 đến 30% để kích cầu. "Chương trình hướng đến mục tiêu vun đắp tình yêu sách, xây dựng văn hóa đọc ngày càng phát triển", ông Thắng cho biết.
Các chương trình giao lưu, tương tác được đẩy mạnh, với 175 sự kiện, tăng gần 64% so với năm ngoái. Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động gặp gỡ các đại sứ văn hóa đọc, tác giả đoạt giải thưởng sách Quốc gia 2024. Hơn 22.500 ấn phẩm được trao tặng cho độc giả trong Lì xì sách Tết - tiết mục văn hóa truyền thống đầu năm của hội sách.
Lễ hội chia thành các khu vực như trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tư liệu, hình ảnh và tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ấn phẩm đoạt giải sách Quốc gia 2024, khu sách nói, báo xuân. Nhiều sự kiện ký tặng thu hút đông đảo độc giả, như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, giao lưu chủ đề Nghe sách ngày Tết - Gắn kết niềm vui của nhà báo Trung Nghĩa, buổi trò chuyện Tết của người trẻ với nhà văn Anh Khang và ca - nhạc sĩ Hamlet Trương, gặp gỡ tác giả - ca sĩ Jun Phạm.
Suốt bảy ngày, lễ hội thu hút hơn một triệu lượt người tham quan hội sách, tăng gần 14% so với 2024. Độc giả Nguyễn Ngọc Cường, 28 tuổi, ở quận Bình Thạnh, cho biết mỗi năm luôn đến với hội sách để "săn" các ấn phẩm hiếm, tận hưởng không khí đầu xuân. Với anh, sự kiện năm nay giới thiệu nhiều hình thức đọc sách hiện đại, trực quan sinh động, như quầy sách nói, không gian triển lãm kết hợp giữa sách và công nghệ ánh sáng.
Lễ hội đường sách Tết lần đầu diễn ra vào năm 2011, đến nay đã qua 15 năm tổ chức. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân TP HCM chỉ đạo thực hiện, nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc và tạo không gian vui chơi thưởng lãm, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của người dân dịp Tết. Năm nay, lễ hội được đầu tư lớn về quy mô, với chủ đề Non sông gấm hoa - Vui xuân thái hòa. Tổng diện tích tổ chức lên đến 11.200 m2, thu hút 22 đơn vị tham gia, cùng nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật thu hút bạn đọc.
Mai Nhật
Thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ liên tục dậy sóng. Vụ ồn ào của Triệu Lộ Tư còn chưa lắng xuống, đến lượt Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm chú ý.
Cảnh sát quận Yongsan, Seoul vừa bắt giữ một người phụ nữ ngoài 40 tuổi với cáo buộc xâm nhập chỗ ở trái phép tại căn hộ của Jungkook (BTS).
NSND Phạm Thị Thành qua đời lúc 19h55 ngày 3.9 tại nhà riêng, hưởng thọ 84 tuổi.
Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân đổ về khu vực này để xếp hàng, nhận vé xem concert.
Bà Trần Nguyễn Thiên An đã nộp bản tự khai cho tòa án, qua đó xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng và đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người ủy quyền.
Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ trước không khí rực lửa tại sân vận động Thiên Trường trước trận cầu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội.
Từ sinh viên Sư phạm Ngữ văn đến giọng đọc quen thuộc của hàng triệu thính giả, hành trình của nhà báo Đồng Mạnh Hùng gắn liền với chiếc micro và làn sóng phát thanh. Ông không chỉ kể chuyện, mà còn kết nối trái tim bằng âm thanh, lan tỏa tình yêu nghề và giữ lửa cho một thế hệ làm báo nhân văn, tử tế. Bước vào “Sóng” Lối nghề chẳng hẹn mà quen, tình cờ một bước, thành duyên cả đời. Sự nghiệp phát thanh đến với nhà báo Đồng Mạnh Hùng – Trưởng...
Hoa hậu Philippines, Acquene Arradaza (35 tuổi) đã được tìm thấy thi thể trôi dạt trên biển.
Ca sĩ Thái Lan Palitchoke Ayanaputra bị đâm tại trạm xăng ở Bangkok, thương tích nghiêm trọng ở cằm và vai. Kẻ tấn công khai do hiểu lầm.