TPO - Trang sử sách mở ra, người trẻ Đắk Lắk càng vững tin hơn về Hoàng Sa, Trường Sa - một phần thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Có em đã rơi nước mắt trước câu chuyện hy sinh thầm lặng của người lính nơi đây...
Ngắm thật lâu hình ảnh nhà giàn DK1 được trưng bày tại Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), em Nguyễn Ngọc Anh Thư (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Y Jut) cho biết, đã nhìn thấy hình ảnh này và ngọn hải đăng được in trong sách Địa lý.
Các em học sinh Trường THPT Y Jut xem các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa |
Các em học sinh Trường THPT Y Jut xem các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa |
Khi được thuyết minh viên chia sẻ thêm thông tin về điều kiện sống khắc nghiệt của những người lính trên giàn khoan, Anh Thư ngập ngừng nói lên 2 từ "Xúc động".
Thư tâm sự, dù chưa có cơ hội đặt chân đến Trường Sa, Hoàng Sa song luôn ý thức đó là phần thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam. Thông qua những bài học trên sách, xem các tư liệu triển lãm, Thư hiểu hơn về những bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
Anh Thư và Linh Phương xem tư liệu về biển đảo Việt Nam |
Anh Thư và Linh Phương xem tư liệu về biển đảo Việt Nam |
Em Nguyễn Hoàng Anh Khoa ngắm tư liệu triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa |
Em Nguyễn Hoàng Anh Khoa ngắm tư liệu triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa |
Đặc biệt yêu thích bộ môn Lịch sử và Địa lý, em Nguyễn Hoàng Anh Khoa, lớp trưởng 10A9, Trường THPT Y Jut cho hay, dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cội nguồn dân tộc và cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Những lần được gia đình đưa đi du lịch, Anh Khoa rất thích đến bảo tàng, những di tích lịch sử và rất chăm chú nghe thuyết minh viên chia sẻ.
Khi UBND huyện Cư Kuin tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo Việt Nam” dành cho học sinh THCS và THPT, Anh Khoa hăng hái tham gia. Em mong muốn, cuộc thi sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các thế hệ học sinh, để thêm biết, thêm yêu, thêm tự hào về quê hương Việt Nam.
Học sinh Trường THPT Y Jut hào hứng xem các tư liệu về biển đảo Việt Nam |
Học sinh Trường THPT Y Jut hào hứng xem các tư liệu về biển đảo Việt Nam |
Tại Trường THPT Y Jut (huyện Cư Kuin) đang diễn ra Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND huyện Cư Kuin tổ chức.
Triễn lãm sẽ bế mạc vào ngày 8/10, tại đây sẽ trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo Việt Nam”.
Một nửa số ca phẫu thuật điều trị ung thư tại Hàn Quốc bị lùi lịch trong bối cảnh bác sĩ đình công và các giáo sư y khoa giảm giờ làm.
Bộ Y tế khẳng định tình hình bạch hầu hiện vẫn trong tầm kiểm soát và đề nghị các địa phương không lạm dụng việc cách ly rộng rãi gây hoang mang.
Xôi ngô Điện Biên nấu cùng lá cẩm, cốt dừa mang sắc tím đặc trưng, vị dẻo thơm, ngọt bùi.
Từ ngày 27-4, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu du khách không mang theo các sản phẩm nhựa dùng một lần ra các xã đảo.
Trong trái tim của nhân dân Việt Nam và người dân thế giới, Bác Hồ luôn là hiện thân của tinh thần giải phóng dân tộc với câu nói đi vào lịch sử: 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'. Cụm từ 'Việt Nam - Hồ Chí Minh' được các chính khách, nhà báo, nhà văn trên khắp năm châu nhắc tới như lời khẳng định, hình ảnh Bác Hồ luôn gắn liền với dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, với các nhà báo nước ngoài, ký ức về vị lãnh tụ của Việt Nam tới nay vẫn luôn sâu...
Qua 25 năm, Chiến dịch tình nguyện hè tại Đồng Tháp đã để lại dấu ấn đẹp với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Những tuyến đường, cây cầu, những tri thức được phổ cập để xoá mù chữ, tin học hóa... không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, còn khẳng định vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Từ khi bố mẹ tôi tặng xe, chồng tỏ ra quan tâm, luôn muốn chở tôi đi dù anh ít lái, mới lấy bằng năm ngoái, tay lái không vững.
Tôi luôn thắc mắc là tại sao anh ta lại có ý định mượn tiền mình - người mới quen biết nửa tháng.
Khu di tích tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác Hồ - nằm ở lưng chừng núi Bân (Huế).