Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn,tôn vinh nghề dạy học để thấy trách nhiệm của chúng ta lớn lao, công việc của chúng ta có ý nghĩa.
Ban lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao tặng bằng khen vinh danh giảng viên tiêu biểu năm học 2023 - 2024 - Ảnh: NGUYÊN BẢOSáng 20-11, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức chương trình mít tinh kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 (20-11-1982 - 20-11-2024).
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội thay mặt các thế hệ học trò gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo, những người không quản ngại khó khăn, vất vả cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, xây dựng và phát triển thế hệ tương lai của đất nước.
Theo ông Sơn, tri ân thế hệ đi trước nên suy ngẫm những gì cần gìn giữ, những gì cần làm tốt hơn, sống động, thích ứng hơn với bối cảnh mới. Tri ân phải bằng hành động thực tế, trong công việc mỗi ngày từ việc nhỏ đến lớn, giúp công việc hiệu quả hơn, tạo ra nhiều điều mới hơn, cần cố gắng làm những điều như vậy.
"20-11 là dịp để chúng ta nói về nghề của chính mình. Tôn vinh nghề dạy học không có nghĩa là đề cao nghề nghiệp của chúng ta hơn nghề khác. Tôn vinh nghề dạy học để thấy trách nhiệm của chúng ta lớn lao, công việc của chúng ta có ý nghĩa.
Tôn vinh là để chúng ta có thêm sức lực, niềm tin, tính bền bỉ, kiên định với công việc, vượt qua gian truân, thách thức trong cuộc sống để gắn bó và yêu nghề. Xã hội cũng kỳ vọng chúng ta xứng đáng với điều đó", ông Sơn nói.
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢOGửi lời nhắn nhủ các bạn học sinh, sinh viên, ông Sơn cho biết trên con đường dạy học, thầy cũng cần có trò. Các em là một nửa không thể thiếu của người làm thầy.
"Chính các em góp phần hun đúc sự nhiệt huyết, tiếp thêm sức lực lòng thương người, yêu nghề cho người thầy. Với lòng thương người, dù sau các em làm gì chăng nữa, hãy thêm gia vị đó vào công việc của mình. Đó có lẽ là bản sắc của Trường đại học Sư phạm Hà Nội", ông Sơn nói.
Phát biểu đại diện sinh viên, Nguyễn Tống Hiểu Thương, sinh viên lớp K73, khoa sinh học bày tỏ sự may mắn khi được theo học tại một ngôi trường giàu truyền thống.
"Thầy cô là tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, dạy chúng em như thế nào gọi là yêu nghề, giá trị thực sự của nghề. Chúng em hiểu rằng: giá trị của nghề giáo là truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, dẫn dắt các thế hệ học trò đến với những giá trị nhân văn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", Thương nói.
Nhân dịp này, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức vinh danh các Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và các giải thưởng giảng viên tiêu biểu, cán bộ hành chính tiêu biểu nhằm chia sẻ, động viên các giảng viên, cán bộ quản lý.

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Thanh Tú cùng 15 người dân xã Tuyên Phú lặng lẽ vào rừng, ngăn săn bắt, bảo vệ đàn voọc gáy trắng sinh sống trên các dãy núi đá vôi.

Cà Mau - Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà Tết, hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Cần Thơ – Từ chỗ rời quê mưu sinh, nhiều lao động nay có việc làm tại chỗ, thu nhập ổn định, không còn cảnh Tết về rồi lại vội vã ra đi.

Mạng xã hội lan truyền video một gia đình đi chúc Tết ngày mùng 2 bị người đàn ông đậu xe 'khóa đầu, khóa đuôi' giữa ngõ, phải nhờ công an can thiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tối mùng 2 Tết Bính Ngọ để điều tra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi chưa đạt được tiến triển đáng kể trong việc giải quyết vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Lâm Đồng - Nhiều xe ô tô trượt bánh, khó khăn lưu thông qua đoạn mặt đường đá sỏi ở đỉnh đèo Đại Ninh. Các phương tiện ùn ứ kéo...

TPHCM - Công an TPHCM vừa ngăn chặn, bắt giữ gần 29 tấn thực phẩm bẩn gồm nầm lợn, lạp xưởng lậu trị giá 2,3 tỉ đồng chuẩn bị tuồn...

Năm tuổi gắn với 'biến động' nhưng các á hậu sinh năm 2002 xem đó là một phép thử bản lĩnh, học cách giữ thăng bằng, để đi xa hơn.