TPO - Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức “Trại hè tuổi trẻ Bách Khoa” dành cho các cán bộ Đoàn xuất sắc sau những nỗ lực cống hiến trong các hoạt động bằng hành trình đến với các Di tích Cách mạng thiêng liêng tại Nghệ An - Quảng Bình - Quảng Trị, nơi khúc ruột miền Trung của Tổ quốc…
Hành trình Trại hè của Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội với sự tham gia của các cán bộ trẻ, đoàn viên, sinh viên ưu tú của ĐHBKHN gồm các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Đại học, các cán bộ chủ chốt tại các đơn vị đoàn trực thuộc và đặc biệt là gần 70 bạn đoàn viên, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2023-2024.
Các đoàn viên trường ĐHBKHN dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. |
Các đoàn viên trường ĐHBKHN dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. |
Đối với các đoàn viên, chuyến hành trình về nguồn đã mang đến những trải nghiệm ý nghĩa thật lớn lao khi tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã không quản ngại hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược.
Dâng hoa, dâng hương tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Dâng hoa, dâng hương tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Những người anh hùng liệt sĩ họ đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho quê hương, đất nước. Nhiều điểm di tích lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ mà đoàn đã đi qua, đâu đó có những phần mộ là các giảng viên, sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Những con người ấy đã góp phần không nhỏ mang đến độc lập tự do cho Tổ quốc và cho thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình.
Dâng hương tri ân những anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. |
Dâng hương tri ân những anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. |
Anh Tạ Ngọc Minh – Phó bí thư Đoàn trường CNTT&TT cho biết: “Hành trình trại hè tuổi trẻ Bách khoa đã mang đến cho em một trải nghiệm thực sự ý nghĩa. Trong bối cảnh đất nước vừa qua cũng như nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, em đã được đi dâng hương để tưởng nhớ đến công lao của Bác Hồ, Bác Giáp và thế hệ cha anh đã ngã xuống cho hoà bình hôm nay, khắc sâu hơn sự ghi nhớ, trân trọng và cũng như là động lực để em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để cống hiến cho đất nước.”
Trong những ngày trại hè, những đoàn viên ưu tú của trường ĐHBKHN đã có những hoạt động tập thể sôi nổi và ý nghĩa tại Quảng Bình với những cuộc giao lưu bóng đá với Đoàn thanh niên Trường Đại học Quảng Bình, team building kết nối, Gala Dinner “Melody of the Ocean”…
Các đoàn viên trường ĐHBKHN giao lưu bóng đá với Đoàn thanh niên Trường Đại học Quảng Bình. |
Các đoàn viên trường ĐHBKHN giao lưu bóng đá với Đoàn thanh niên Trường Đại học Quảng Bình. |
“Trại hè tuổi trẻ Bách khoa” không chỉ là hành trình về nguồn, ôn lại các giá trị lịch sử, Trại hè tuổi trẻ Bách khoa Hà Nội còn là dịp để các đoàn viên, sinh viên ưu tú thể hiện những tiếng nói đóng góp cho sự phát triển của Đại học và khơi dậy trong lòng mỗi sinh viên khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương đất nước…
Phan Thị Thanh Hải và Nguyễn Mai Xuân Hán, quê Hà Tĩnh, yêu nhau đã 8 năm nhưng vụ cháy ở Trung Kính, Hà Nội, khiến kế hoạch cưới cuối năm của họ dang dở.
Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
'Bóng hồng' khoa Điện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trịnh Thị Minh Thư với nhiều thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội, là đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.
Nhận tin bệnh viện cần gấp một lượng máu để điều trị cho bệnh nhân, 6 cán bộ công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.
Với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa', cả thầy và trò phấn đấu hoàn thành mục tiêu huấn luyện đặt ra.
Ngày 15.4, Sở Y tế Hà Nội cho biết đang kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh tại các bệnh viện ngoài công...
Năm 1952, khi 38 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ni sư Thích Đàm Thảo đã tạm cởi áo nâu, khoác áo lính tham gia đội quân chống Pháp, làm công tác y tế tại Đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trên đường di chuyển từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khám thai, người phụ nữ 27 tuổi vỡ ối, sinh bé trai nặng 3 kg trên ô tô.
Các lớp học miễn phí tại chùa Lộc Thọ (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) hơn 30 năm qua đã nuôi mầm ước mơ cho trẻ khó khăn, cơ nhỡ.