Trái tim và lá gan từ người hiến chết não được vận chuyển xuyên đêm từ TP.HCM ra Hà Nội để thực hiện ghép tạng, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.
Đêm 11.3 rạng sáng 12.3, trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội có những “hành khách” đặc biệt được các bác sĩ nâng niu theo sát từng phút. Đó không phải là hành lý thông thường mà là trái tim và lá gan của một người hiến tạng – đang trên đường mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ đợi.
Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu một nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. Tuy nhiên, sau mọi cố gắng, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Bệnh nhân được chẩn đoán chết não.
Chuyến bay mang theo nhịp đập của sự sống. Ảnh: BVCCTrong thời khắc đau đớn nhất, gia đình người bệnh đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: đồng ý hiến tặng tạng của người thân để cứu sống những người khác.
Theo điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ngay trong thời gian ngắn, nhiều kíp bác sĩ từ các bệnh viện lớn trên cả nước đã được huy động.
9 giờ sáng 11.3, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên đường bay vào TP.HCM. Đồng thời, kíp ghép gan và ghép tim tại Hà Nội cũng khẩn trương hoàn tất các xét nghiệm, thủ tục pháp lý cho người nhận tạng.
Từ nhiều đầu cầu trên cả nước, các bác sĩ liên tục hội chẩn trực tuyến để chuẩn bị cho ca lấy – ghép đa tạng từ người hiến chết não.
17 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành các xét nghiệm và thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng. Trong phòng mổ, các kíp bác sĩ làm việc trong sự tập trung tuyệt đối.
Bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi tích cực. Ảnh: BVCCTheo kế hoạch điều phối, trái tim và gan phải được chuyển ra Hà Nội để ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Gan trái dành cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương; Hai quả thận được điều phối cho Bệnh viện Trung ương Huế; Hai giác mạc được gửi tới Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.
23 giờ 30, những thùng bảo quản tạng chứa gan và tim được khẩn trương đưa ra sân bay để kịp chuyến bay đêm ra Hà Nội.
Trung tá, TS Hồ Văn Linh – Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – chia sẻ: trong suốt chuyến bay, mọi sự tập trung của các bác sĩ đều hướng về những thùng tạng quý giá và những bệnh nhân đang chờ đợi. Bởi trong ghép tạng, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Trong suốt hành trình, các nhóm bác sĩ ở hai đầu cầu liên tục cập nhật thông tin cho nhau.
Đại tá, TS Ngô Vi Hải – Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – cho biết: ngay từ khi ca lấy tạng bắt đầu, các kíp đã liên lạc liên tục để cập nhật các mốc thời gian quan trọng như thời điểm lấy tim, thời điểm kẹp động mạch chủ hay thời gian dự kiến vận chuyển. Những thông tin này giúp kíp ghép tại Hà Nội chủ động chuẩn bị để khi tạng về tới nơi có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.
2 giờ 10 sáng 12.3, đoàn bác sĩ cùng các thùng tạng đã về đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Ngay trong đêm, hai ca ghép tạng lớn được tiến hành đồng thời: ca ghép tim và ghép gan.
Theo Thượng tá, PGS, TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Trưởng kíp ghép gan – người nhận gan là nam bệnh nhân 42 tuổi, bị suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan, với điểm MELD 42 – tình trạng bệnh rất nặng. Ca ghép gan kéo dài liên tục 9 giờ và bước đầu thành công.
Trong khi đó, người nhận tim là nam bệnh nhân 53 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa kíp lấy tạng, vận chuyển và kíp phẫu thuật, thời gian thiếu máu của tim ghép được rút ngắn tối đa.
Chỉ hơn 50 phút sau khi về tới cổng bệnh viện, trái tim đã đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người nhận. Thời gian từ lúc bắt đầu nối ghép đến khi tim đập trở lại chỉ khoảng 30 phút. Đây là ca ghép tim thứ 9 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân diễn biến thuận lợi. Chiều 12.3, hai người đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.
Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – cho biết những ca ghép tạng xuyên đêm cùng sự tận tâm và hy sinh thầm lặng của nhiều y bác sĩ. Từ TP.HCM đến Hà Nội rồi ra Huế, hành trình ấy đã nối dài sự sống qua nhiều thành phố, nhiều phòng mổ và nhiều cuộc đời. Nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, 7 bệnh nhân đã có thêm cơ hội sống, trở về với gia đình và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.

Dự thảo mới cho phép người mẹ sinh con thứ hai nghỉ 7 tháng, thêm một tháng so với trước, giúp các gia đình có thêm thời gian chăm trẻ.

Dự thảo mới cho phép người mẹ sinh con thứ hai nghỉ 7 tháng và tăng ngày phép cho người cha, giúp các gia đình có thêm thời gian chăm trẻ.

Chứng kiến người quen mắc sốt xuất huyết nặng, nhiều người chủ động tiêm vaccine từ đầu tháng 3 để giảm nguy cơ bệnh trước mùa mưa.

Một bé trai tại bang Arizona được tuyên bố tử vong sau tai nạn đuối nước nhưng bất ngờ có dấu hiệu sống trở lại khoảng 5 giờ sau đó.

Nam du khách 60 tuổi đối mặt với án tù hai năm sau khi quay lại cảnh hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa trong kỳ nghỉ tại Dubai, UAE.

Nam giới từng 'thống trị' ngành tiếp viên hàng không nhưng định kiến xã hội dần khiến phụ nữ được ưu tiên vì tư tưởng 'đôi chân đẹp hơn râu quai nón'.

Ngoài ra anh cũng bỏ mặc tôi mọi khoản chi phí, không có lấy hộp sữa hay phụ một bữa đi chợ nào nữa, mẹ chồng cũng vậy.

Mỗi khi tiếng còi báo động vang lên, nữ giúp việc Joycee Pelayo chạy vội đến cụ ông mà cô đang chăm sóc, dìu ông lên xe lăn rồi đẩy thật nhanh xuống hầm trú ẩn.

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi TP. Huế lần thứ XXII năm 2026 khai mạc tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố, mở đầu chuỗi hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao thiết thực, bổ ích dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.