Hải Dương - Người dân nô nức xuống đường xem ca nhạc, pháo hoa rực rỡ mừng thành phố mới và thời khắc chính quyền hai cấp chính thức vận hành.
Tối 30.6, hàng nghìn người dân Hải Dương đã nô nức đổ về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là Công viên Bạch Đằng và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông để xem chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện lịch sử - chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ 1.7.
Khắp các tuyến phố lớn rực rỡ cờ hoa, đèn điện, biểu ngữ cổ vũ, tạo nên một không khí lễ hội chưa từng có. Đông đảo người dân mang theo cờ, băng rôn và cả ghế xếp để chọn vị trí đẹp theo dõi chương trình. Rất nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đi sớm để tránh ùn tắc, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân.
Dù trời lất phất mưa vào đầu giờ tối, nhưng dòng người vẫn đổ về trung tâm thành phố ngày một đông, khiến các tuyến phố quanh khu vực Công viên Bạch Đằng gần như ken kín.
Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Hải Phòng" - được tổ chức đồng thời tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng và Công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương). Tại đầu cầu Hải Dương, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tôn vinh tình đất, tình người và khát vọng phát triển.
Chị Phạm Thị Yến (trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi thấy thành phố mình đông vui như hôm nay. Người dân kéo ra đường từ sớm, ai cũng rạng rỡ, phấn khởi. Đêm nhạc rất đẹp, lại còn có màn pháo hoa rực rỡ khiến không khí như giao thừa".
Anh Trần Văn Duy (26 tuổi, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) chia sẻ: "Tôi đi xe lên thành phố từ đầu giờ tối, chỉ để được xem chương trình ca nhạc và pháo hoa tận mắt. Không khí náo nhiệt, mọi người ai cũng rạng rỡ, nói chuyện vui vẻ dù không quen nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hải Dương đông vui như thế - giống như một lễ hội lớn của toàn dân".
Không chỉ là một đêm văn nghệ, đây còn là dịp để người dân Hải Dương từ các thị xã, huyện mới sáp nhập - cùng tụ họp, hòa mình vào bầu không khí đoàn kết, gắn bó và tin tưởng vào một chặng đường mới với nhiều khởi sắc.
Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi khó khăn của tỉnh Tây Ninh.
Sơn La - Nam thanh niên 18 tuổi tử vong do đuối nước tại đập Hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.
Hà Quốc Vũ, 20 tuổi, đưa nhẫn vàng, đồng hồ, giấy tờ xe cho chủ nợ, sau đó trình báo 'bị 4 tên cướp tấn công' nhưng bị cảnh sát lật tẩy.
Chỉ trong vòng 2 năm, TP.HCM ghi nhận gần 1.000 'trẻ em sinh ra trẻ em', đây là con số đáng báo động.
Vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rạng sáng 9-7 lại dấy lên hồi chuông về mối nguy hiểm đối với đường cao tốc 2 làn xe hạn chế.
Sáng nay (8/6), hơn 102.000 thí sinh của Hà Nội thực hiện bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên. Báo Tiền Phong cập nhật đề thi, đáp án sớm nhất dưới đây.
Quảng Ninh - UBND tỉnh ngày 25.6 yêu cầu tổng kiểm tra tất cả các cơ sở vui chơi giải trí sau vụ 2 người bị điện giật chết tại...
Sáng 10/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm Giải pháp hồi sinh các dòng sông chết với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp.
Phát hiện nữ thí sinh để quên căn cước công dân, cán bộ CSGT dùng mô tô đặc chủng đưa về nhà lấy rồi quay trở lại điểm thi với quãng đường gần 15km.