Hàng chục nghìn người Hàn Quốc biểu tình trong thời tiết lạnh giá để bày tỏ ủng hộ hoặc phản đối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Cảnh sát Hàn Quốc hôm 8/2 ước tính khoảng 35.000 người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tại thủ đô Seoul với các biểu ngữ như "Luận tội vô hiệu" và "Trả tự do cho Tổng thống Yoon".
"Khi mùa xuân ấm áp đến, chúng ta sẽ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Yoon và những công dân yêu nước tại quảng trường đẹp đẽ này. Đừng bỏ cuộc và hãy chiến đấu cho ngày đầy hy vọng", nghị sĩ Yoon Sang-hyun thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền nói.
Khoảng 100 người ủng hộ đã tập trung bên ngoài Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, nơi đang giam ông Yoon, và hô khẩu hiệu "Thả Tổng thống Yoon".
Biểu tình cũng diễn ra tại quảng trường ga Dongdaegu, lối vào thành phố Daegu vào khoảng 14h. Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 52.000 người đã có mặt tại sự kiện này, gấp 4 lần so với cuộc biểu tình ở Busan ngày 1/2.
Ông Jeon Han-gil, giảng viên môn lịch sử Hàn Quốc tham gia biểu tình, cáo buộc đảng Dân chủ (DP) đối lập đang cố luận tội một tổng thống dân cử, làm tê liệt nhánh hành pháp và thể chế quốc gia. Ông cũng cáo buộc đảng DP là "thủ phạm chính gây nội chiến".
Biểu tình ủng hộ Tổng thống Yoon cũng diễn ra ở nhiều địa điểm bất chấp thời tiết lạnh giá dưới 0 độ C.
Bên cạnh các sự kiện ủng hộ Tổng thống Yoon, nhiều cuộc biểu tình kêu gọi luận tội ông cũng diễn ra trên khắp cả nước.
Một cuộc biểu tình được tổ chức tại quảng trường ở quận Dong-gu, thành phố Gwangju với sự tham gia của khoảng 170 nhóm xã hội và người dân địa phương vào chiều 8/2. Hàng trăm người tham gia các cuộc biểu tình ở Gwangju vào mỗi thứ bảy, sau khi ông Yoon ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024, để kêu gọi luận tội Tổng thống Hàn Quốc.
Tại Busan, người biểu tình cho rằng "cuộc nội chiến do thiết quân luật bất hợp pháp gây ra vẫn tiếp diễn và đã biến đất nước thành mớ hỗn độn", liên tục kêu gọi luận tội ông Yoon Seok-yeol càng sớm càng tốt.
Tổng thống Yoon, người bị tước quyền lực kể từ cuộc bỏ phiếu luận tội của quốc hội ngày 14/12/2024, bị bắt tại dinh thự ở Seoul ngày 15/1 sau nhiều lần từ chối lệnh triệu tập để thẩm vấn. Ông đang đối mặt với các cuộc điều tra về cáo buộc phản loạn và lạm quyền do ra lệnh thiết quân luật, bị giam ở nhà tù Seoul trong quá trình này.
Ông Yoon hôm 6/2 xuất hiện tại phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp, nơi đang xem xét nghị quyết luận tội ông do quốc hội Hàn Quốc thông qua. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố "phiên tòa đã bị bóp méo" nhằm phục vụ mục đích phế truất ông.
Nếu tòa đồng ý với nghị quyết luận tội, ông Yoon sẽ bị phế truất và Hàn Quốc cần tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày. Nếu không bị luận tội, ông sẽ được phục chức.
Huyền Lê (Theo Yonhap, Chosun Biz)
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.
Dù đã biết chị chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong một thời gian, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi đọc cáo phó. Thật khó để tin rằng chị đã ra đi...
Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.