Vụ cháy xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty cổ phần Kim Long tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng xảy ra khoảng 13 giờ ngày 19/2, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
Khoảng 13 giờ ngày 19/2, tại xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty cổ phần Kim Long trụ sở tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã xảy ra cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Kiến An điều động phương tiện, cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy.
Lãnh đạo của thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng của quận Kiến An cũng kịp thời có mặt chỉ đạo, tham gia chữa cháy tại hiện trường.
Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, vật liệu cháy chủ yếu là nguyên liệu để sản xuất đế giày.
Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê tài sản bị thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.
HUẾ - Sau khi lùa trộm 12 con bò của người khác, đối tượng P. đã bán mất 1 con với giá 10 triệu đồng.
Trong lúc đi trên đường, một người dân tại Huế phát hiện cá thể rùa có màu sắc khác lạ, sau đó đã bắt giữ để giao cho cơ quan kiểm lâm.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài cho 15 đồng chí.
Sáng 1/5, dù kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc nhưng nhiều người dân từ các tỉnh đã bắt đầu quay lại Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập sắp tới.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 400.000 CNVCLĐ, trong đó lao động nữ chiếm trên 52%. Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ...
Với thông điệp “Tết sum vầy - xuân sẻ chia”, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực để tất cả đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ)...
Bới tìm sách vở, đồ dùng học sinh dưới lớp bùn non sau lũ, các cô giáo ở vùng “rốn lũ” Yên Bái khóc nức nở vì thương học trò sẽ thiếu đồ dùng học tập. Người dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực cào bóc từng lớp bùn, bới tìm những gì còn sót lại sau lũ.
Người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bị Nguyễn Bá Phúc đi xe máy phóng qua chém đứt lìa cánh tay phải.