Hai người đàn ông quốc tịch Pakistan và Iran mua một thẻ giả Interpol ở Thái Lan rồi đến Việt Nam đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nhiều du khách nước ngoài ở Hà Nội.
Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, tạm giữ hình sự đối với hai nghi phạm Abdul Aziz (55 tuổi, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (50 tuổi, quốc tịch Iran).
Theo cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 12-3, Tổ công tác Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Hàng Thiếc.
Lúc này, trinh sát phát hiện nghi phạm Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên mật phục, theo dõi.
Khi đi đến trước số 43 Hàng Thiếc, một nghi phạm xuống xe, chặn nam du khách tên Mohammad Iftakhar Hossian Khan (46 tuổi, quốc tịch Bangladesh) lại, giơ ra một chiếc thẻ cứng.
Không xác định được các nghi phạm nói gì, nhưng ngay sau đó, người khách du lịch đã lấy hộ chiếu, ví tiền đưa cho nghi phạm xem.
Tổ công tác của Công an phường Hàng Trống nhanh chóng ập tới, yêu cầu kiểm tra hành chính các nghi phạm.
Để xác minh làm rõ, cảnh sát đã mời du khách trên cùng hai nghi phạm về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, anh Mohammad tường trình rằng trong lúc đang đi bộ trên phố Hàng Thiếc thì bị một người đàn ông chặn lại, giơ thẻ "POLICE", giao tiếp bằng tiếng Anh, tự xưng là Interpol.
Nghi phạm yêu cầu anh Mohammad đưa hộ chiếu và ví tiền để kiểm tra.
Do đang ở nước ngoài, không nắm được luật, lo lắng, hoảng sợ nên anh đã đưa toàn bộ giấy tờ, tài sản cho người tự xưng là Cảnh sát hình sự quốc tế.
Rất may, Công an phường Hàng Trống phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Kiểm tra người nghi phạm Ghiasi, công an thu giữ 1 thẻ "POLICE" London (Anh) có tên và ảnh của nghi phạm Abdul Aziz.
Aziz khai nhận, tấm thẻ này làm ở Bangkok (Thái Lan) với giá 500Bath, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài, chiếm đoạt tài sản của họ.
Đấu tranh mở rộng, Ghiasi khai nhận cùng với thủ đoạn trên, khoảng12h20 ngày 11-3, cặp đôi này đã chặn một nam du khách người Ấn Độ tại 13 Hàng Gai (Hoàn Kiếm), giơ thẻ "POLICE", tự xưng là Interpol yêu cầu du khách kia đưa hộ chiếu, ví tiền kiểm tra.
Ghiasi đã chiếm đoạt 10 triệu đồng, gồm 20 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, Ghiasi đã đuổi du khách Ấn Độ đi và lên xe cùng Abdul Aziz tẩu thoát.
Ghiasi đã chia cho Abdul Aziz số tiền 4 triệu đồng, giữ lại 6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra đã rà soát, xác định du khách người Ấn Độ bị các nghi phạm chiếm đoạt tài sản là anh Pradhap Kakkappan (26 tuổi) và mời nạn nhân đến làm việc. Đối chiếu hình ảnh, anh Pradhap nhận ra Ghiasi là kẻ đã chiếm đoạt tiền của mình.
Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng, củng cố tài liệu xử lý các nghi phạm theo quy định.
Thanh Hóa - Ngày 20.1, có rất đông người dân đã tập trung về quảng trường Lam Sơn tham dự Tuần văn hóa du lịch Điện Biên - Thanh Hóa,...
Bão Mocha đổ bộ vào bờ biển Myanmar và Bangladesh đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở y tế, trường học cùng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác tại các quốc gia này.
Chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường - Gieo mầm trên đất chín rồng do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng với Thành Đoàn TP Cần Thơ, VTV Cần Thơ và Quỹ “Đồng hành nhà nông” - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức, diễn ra vào tối 21-10.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng , thủ khoa khối A là em Phan Văn Trường với số điểm 29,3 điểm.
Vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị tạm giữ vì 'xách tay' hơn 10kg ma túy đang gây rúng động dư luận. Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, nhiều tình huống pháp lý được luật sư đặt ra.
Hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như chưa có báo cáo thương vong liên quan đến các vụ nổ, nhưng cảnh sát đã bắt giữ 5 người liên quan đến vụ nổ trên.
Trước vấn nạn bạo lực học đường đang cấp bách, TP Cần Thơ tăng cường công tác đảm bảo văn hóa ứng xử và an toàn học đường.
Thời gian qua, dư luận lại dậy sóng trước những tai nạn thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ vấn đề bạo lực học đường trong trường học. Giải...
Chiều 2-6, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái sau khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng.