Sơ ý vứt chiếc túi đựng gần 1,2 tỷ đồng vào thùng rác, khi phát hiện ra tìm không thấy, ông Thế Hiển lập tức liên hệ với công an phường nhờ hỗ trợ, tối 28/2.
Ông Hiển, 59 tuổi, ở đường Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết lúc khoảng 20h25 ngày 28/2 mang túi rác của gia đình ra đổ tại điểm tập kết gần nhà.
Khoảng 15 phút sau gia đình phát hiện trong đó có 1,2 tỷ đồng mới rút từ ngân hàng trong ngày. Mọi người quay lại tìm những không thấy nên trình báo với cảnh sát khu vực.
"Lúc đó tôi rất rối, vợ thì khóc ngất vì số tiền quá lớn", ông Hiển (đã đổi tên) kể.
Thiếu tá Nguyễn Đình Phương, phó công an phường Hàng Bài cùng tổ công tác sau đó trích xuất camera của các gia đình khác quanh khu vực và xác định có một túi đỏ được ông Hiển vứt cùng rác, nghi chứa tiền. Đơn vị lập liên hệ với Công ty môi trường đô thị, chi nhánh Hoàn Kiếm, đề nghị phân công nhân viên cùng phối hợp tìm kiếm ngay trong đêm.
Xác định túi tiền có thể bị thu gom đi nơi khác hoặc được đưa về bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thiếu tá Phương chia lực lượng làm hai nhóm. Một nhóm cùng ông Hiển theo ôtô thu gom rác đến bãi rác Nam Sơn để tìm kiếm. Nhóm còn lại phối hợp cùng tổ dân phố, người dân quanh khu vực và gia đình rà soát camera an ninh, xe rác, thùng rác được thu gom trên địa bàn phường.
Sau gần hai giờ tìm kiếm, túi tiền được tìm thấy tại một thùng rác ở số 48 phố Hàng Bài, chuẩn bị được đưa lên xe chở sang bãi rác Nam Sơn.
"Biết đây là khoản tiền rất lớn với người dân nên ngoài việc trấn an, chúng tôi tìm mọi cách để nhanh chóng tìm thấy đồ và trả cho người mất. Thậm chí phải tìm kiếm trong 7 tấn rác trên ôtô cũng sẵn sàng", cảnh sát khu vực Vũ Đức Trung, một trong bốn chiến sĩ tham gia tìm kiếm, kể.
Là người phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm thấy túi tiền, chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên Công ty môi trường đô thị, đã trao trả số tiền cho gia đình ông Hiển.
Công an phường Hàng Bài cũng lập biên bản giao nhận giữa hai bên.
Sau khi kiểm đếm, ông Hiển đã nhận đủ số tiền bị thất lạc đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng hỗ trợ.
"Số tiền là tài sản tích góp nhiều năm của gia đình, vì sự bất cẩn của tôi mới xảy ra sự việc trên. Rất may có các cán bộ công an phường Hàng Bài, nhân viên Công ty môi trường đô thị và người dân khu phố không ngại trời đêm giá rét giúp gia đình tôi tìm thấy đồ thất lạc", ông Hiển chia sẻ.
Quỳnh Nguyễn
Viện kiểm sát nhắc nhở cựu thượng tá Hồ Anh Sơn 'là một nhà khoa học phải tôn trọng mình, tôn trọng sản phẩm khoa học của người khác, không thể dùng kết quả nghiên cứu của người khác để vụ lợi, đánh bóng tên tuổi'.
51 đội tham dự với gần 600 vận động viên đã thi bơi và chèo ván đứng từ cầu Ba Son đến cầu cảng số 4 (Cột cờ Thủ ngữ) trong Lễ hội sông nước năm nay.
Ít nhất 45 người tử vong sau khi xe buýt lao khỏi cây cầu bắc qua một con đèo ở Nam Phi hôm 28/3.
Biến thể phụ JN.1 được phát hiện ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12-2023 tại TPHCM. JN.1 là một biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, được WHO xếp vào nhóm 'biến thể đáng quan tâm'.
Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải Sản vừa ra mắt công trình thanh niên 'Chuyển đổi số trong quảng bá hoạt động nghiên cứu khoa học' tại bảo tàng sinh vật biển và phòng trưng bày ngư cụ Viện nghiên cứu Hải Sản, tại TP Hải Phòng.
Ngày hoạt động cao điểm 'Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội' trong hè tình nguyện tại TP.HCM diễn ra hôm 16-6.
Quả Bóng Vàng 2017 Đinh Thanh Trung và 4 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cáo buộc tổ chức sử dụng ma túy tập thể tại khách sạn.
Sáng 6-10, ông Nguyễn Văn Chức (bố anh N.V.C - nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini) vui mừng chia sẻ kỳ tích đã đến với gia đình, anh C. đã cai thở máy và dần hồi phục ý thức sau gần 1 tháng điều trị.
Phạm Trung Anh (30 tuổi) lừa được cả trăm triệu đồng khi lần mò trên các trang mạng xã hội nắm bắt nhu cầu đặt phòng của khách muốn đến du lịch Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.