Đám đông xô đẩy gây ra thảm họa giẫm đạp trong lễ hội tắm sông thiêng tổ chức 12 năm một lần ở thành phố Prayagraj, ít nhất 38 người được cho là đã thiệt mạng.
Vụ giẫm đạp xảy ra vào 4h sáng nay, khi các tín đồ Hindu dồn đẩy lên phía trước tại ba khu vực riêng biệt ở điểm hợp lưu Triveni Sangam tại thành phố Prayagraj, bang Utta Bradesh, phía bắc Ấn Độ, nơi linh thiêng nhất để tiến hành lễ tắm Kumbh Mela. Nhiều nhóm người đang ngồi hoặc nằm bên bờ sông khi đám đông phía sau dồn lên.
Triveni Sangam được coi là nơi hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati trong truyền thuyết. Tín đồ Hindu tin rằng tắm tại đây sẽ giúp gột rửa tâm hồn. Giới chức đã ước tính 100 triệu người muốn tham gia lễ tắm vào ngày 29/1 vì đây được coi là "ngày lành nhất".
"Một số người bị thương phải nhập viện sau khi rào chắn bị xô đổ tại Sangam", một quan chức cho hay.
Hiện chưa rõ thương vong cụ thể. Giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong khoảng 38 tới 100 người. Một bác sĩ nói với AFP rằng ông có thể xác nhận 15 người đã tử vong.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhân viên an ninh và các tín đồ di chuyển nạn nhân khỏi hiện trường ngổn ngang đồ đạc, quần áo.
Báo Hindustan Times đưa tin số lượng người đến tham gia lễ tắm quá đông khiến chính quyền khó quản lý và kiểm soát. Xe cứu thương đưa người bị nạn tới một bệnh viện dã chiến. Giới chức phát thông báo, yêu cầu các tín đồ rời khỏi khu vực.
Hãng tin Ấn Độ PTI dẫn lời một phụ nữ bên ngoài bệnh viện kể rằng "chúng tôi đi theo nhóm 60 người trên hai xe. Nhóm chúng tôi có 9 người. Đám đông bất ngờ bị xô đẩy và chúng tôi mắc kẹt. Nhiều người ngã xuống và đám đông bắt đầu mất kiểm soát".
"Không có đường thoát. Người ta xô đẩy từ mọi hướng", bà nói.
Kumbh Mela là lễ hội tắm tập thể lớn nhất hành tinh diễn ra 12 năm một lần với sự tham gia của hàng trăm triệu tín đồ. Lễ hội năm nay bắt đầu từ 13/1 và kéo dài 6 tuần, dự kiến thu hút 400 triệu người.
Kumbh Mela bắt nguồn từ thần thoại Hindu về cuộc chiến giữa các vị thần và quỷ dữ để giành quyền kiểm soát chiếc bình chứa mật bất tử. Bốn giọt mật rơi xuống trong cuộc chiến, trong đó một giọt rơi tại thành phố Prayagraj, nơi diễn ra lễ hội Kumbh Mela chính. Ba giọt còn lại rơi tại Nashik, Ujjain và Haridwar, nơi các lễ hội nhỏ hơn được tổ chức vào các năm xen kẽ.
Hồng Hạnh (Theo AFP/Guardian/CNA)
Thái Lan kêu gọi người dân không bắn súng chỉ thiên mừng năm 2024 do hành động này tiềm ẩn nguy hiểm, cảnh báo phạt nặng nếu vi phạm.
Chủ tịch Hạ viện Johnson tới phiên tòa ở New York để bày tỏ ủng hộ ông Trump, đồng thời chỉ trích luật sư cũ của cựu tổng thống.
Các lãnh đạo EU quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine, bỏ qua sự phản đối từ Hungary.
Ngày 25/4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát buổi thử nghiệm bệ phóng tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240 mm do Xí nghiệp công nghiệp quốc phòng, trực thuộc Ủy ban Kinh tế nước này, sản xuất.
Thành phố Pokrovsk hiện là mục tiêu tiếp theo của Nga trong chiến dịch tiến về phía tây nhằm kiểm soát hoàn toàn hai khu vực Donetsk và Lugansk.
Cơ quan điều tra Nga công bố video thi thể và giấy tờ của tù binh Ukraine trên vận tải cơ Il-76 bị rơi ở tỉnh Belgorod.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 yếu tố ASEAN cần đảm bảo để thành công trong kỷ nguyên thông minh, tại phiên thảo luận trong khuôn khổ WEF ở Thụy Sĩ.
Các thành viên băng đảng tấn công hai nhà tù ở thủ đô Haiti, dẫn đến hàng nghìn phạm nhân vượt ngục và hơn 10 người thiệt mạng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc, Ba Lan đón Thủ tướng Ấn Độ, Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.