Hà Tĩnh - Các bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa gắp một đồng xu mắc kẹt trong thực quản của một bé gái 5 tuổi.
Theo đó, lúc 21h ngày 16.9, cháu N.N.A (5 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng quấy khóc, khó nuốt, đau vùng họng nhiều.
Người nhà cháu A cho biết, trước đó cháu được anh trai cho một đồng xu, khi cháu nằm ngậm chơi thì vô tình nuốt vào họng.
Sau khi kiểm tra và hội chẩn, các bác sĩ xác định cháu A bị dị vật là đồng xu kẹt tại cơ thắt thực quản trên, vị trí rất gần đường thở.
Sau đó, bác sĩ khoa Nhi đã gắp đồng xu ra cho cháu A. Hiện cháu đã ổn định và hết đau họng.
Bác sĩ khuyến cáo, các bố mẹ và người trông trẻ cần lưu ý không để con trẻ chơi, ngậm trong miệng những vật dụng như viên bi, đồng xu hay một số loại hạt của trái cây như hạt nhãn, hạt vải...
Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa bàn, người này là bạn của bệnh nhân đậu mùa khỉ tại Đồng Nai.
Sau khi kiểm tra 30 xe taxi dưới trời nắng trong hai giờ, người đàn ông 44 tuổi bị sốc nhiệt, nguy kịch.
Chiều 23.2, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công ca mổ đa chấn thương cho em D.T.T.Đ (học sinh lớp 8A1,...
Tối 30/5, tại Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình cùng các cơ quan đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.
Nhân Mã có cơ hội sửa chữa những sai lầm từng mắc phải; Song Ngư sẽ hài lòng với những gì xảy ra; Thiên Bình có thể sẽ tham gia các hoạt động tập thể.
Sáng 25-4, UBND tỉnh Đồng Tháp họp báo công bố lễ hội Sen lần thứ 2-2024 với khoảng 30 hoạt động đặc sắc, công bố lô hàng sen đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản, trưng bày bản đồ Việt Nam kết từ 5.000 chậu sen, công bố Bản đồ số về sen Đồng Tháp.
Dù không nhìn rõ nhưng Tạ Bình An luôn nhận mình là người đã dám phá bỏ sự e ngại của bản thân để đóng góp cho cộng đồng người khiếm thị.
Phát hiện một căng tin dành cho người già có những suất ăn ngon và sạch với giá bốn tệ, Ye Shuyu đến đây vài ngày mỗi tuần để tiết kiệm.
Một vị phi công quân đội về hưu bị mất chiếc ví bên trong có giấy tờ và hơn 10 triệu đồng tại TP.HCM gần 1 năm rưỡi trước, nay ông bất ngờ khi các đoàn viên nhặt chiếc ví tại Nha Trang và gởi lại ông.