Ra rạp vào lúc Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật làm ảnh hưởng đến giới giải trí, nhưng câu chuyện xúc động về sự hy sinh của lính cứu hỏa trong Firefighters vẫn gây sốt phòng vé.
Firefighters (tựa Việt: Hỏa thần) lấy cảm hứng từ vụ hỏa hoạn có thật vào năm 2001 tại khu phố Hongje, Seoul.
Thảm kịch này khiến 6 lính cứu hỏa thiệt mạng, gây chấn động xã hội, trở thành động lực thúc đẩy việc cải cách điều kiện làm việc và trang thiết bị cho lực lượng cứu hỏa tại Hàn Quốc.
Firefighters vẽ nên bức tranh chân thực về cuộc sống gian khổ của lính cứu hỏa trong thời kỳ ngành phòng cháy chữa cháy vẫn còn thiếu thốn.
Câu chuyện xoay quanh đội cứu hoả khu Tây Seoul luôn phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn và khắc nghiệt.
Bộ đồ bảo hộ mỏng như cái áo mưa không thể chống cháy, bình dưỡng khí trục trặc liên tục và đôi găng tay vải đơn sơ khiến họ thường xuyên bị bỏng.
Ngày nào họ cũng phải lặp lại câu hỏi: "Đây có phải là lần làm nhiệm vụ cuối cùng? Phải tập trung cứu người hay bảo vệ mạng sống của chính mình?". Họ sợ viễn cảnh một ngày hy sinh, để lại cha mẹ và người thân không ai chăm sóc.
Với mức lương ít ỏi và phúc lợi bị cắt giảm, việc bám trụ với nghề trở thành thách thức lớn. Chẳng ai được thăng chức, bởi định kiến xã hội cho rằng lính cứu hỏa chỉ dùng sức, chứ không dùng đầu.
Dẫu vậy, những cống hiến của họ không phải lúc nào cũng được xã hội trân trọng. Mỗi khi chậm trễ vì lý do khách quan, họ lại bị chỉ trích.
Một ngày, đường dây khẩn báo động về một đám cháy tại Hongje Dong. Ngay lập tức, cả đội cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình.
Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ không chỉ đối đầu với sức mạnh tàn phá của hỏa hoạn mà còn mang trên vai trọng trách bảo vệ an toàn cho người dân và đồng đội.
Với cách tiếp cận nhân văn sâu sắc, Firefighters tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, lòng dũng cảm kiên cường và tinh thần đoàn kết đáng khâm phục của người lính cứu hỏa.
Câu chuyện Firefighters không khó đoán, nhất là khi dựa trên sự kiện có thật. Nhưng sự hòa mình vào vai diễn của dàn diễn viên chính gồm Joo Won, Kwak Do Won và Yoo Jae Myung, góp phần khắc họa sâu sắc câu chuyện nhân văn này.
Joo Won tỏa sáng với vai diễn một lính cứu hỏa trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão, nhưng phải đấu tranh nội tâm trước những thử thách khắc nghiệt.
Trong khi đó, với 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, Kwak Do Won ghi điểm với vai đội trưởng dày dặn kinh nghiệm, mạnh mẽ và kiên định, luôn dẫn dắt đội của mình vượt qua hiểm nguy.
Yoo Jae Myung, với lối diễn xuất đầy chiều sâu, để lại dấu ấn mạnh mẽ qua vai đồng đội kỳ cựu, một người lính cứu hỏa tận tâm và giàu lòng nhân ái.
Để mang đến thước phim chân thực nhất, đạo diễn Kwak Kyung Taek quyết định sử dụng hoàn toàn lửa và khói thật trong mọi cảnh quay.
Đây là lựa chọn táo bạo nhưng cần thiết để tái hiện sự khốc liệt của ngọn lửa và cảm giác nghẹt thở trong giây phút sinh tử.
Ban đầu, ông từ chối lời mời đạo diễn bộ phim vì lo ngại việc khai thác sự kiện kinh hoàng có thật. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, ông nhận lời vì lòng biết ơn người lính cứu hỏa.
Ông lắng nghe lời kể của từng người lính bằng cả trái tim, cảm nhận nỗi đau và sự hy sinh của họ, từ đó chuyển hóa thành tác phẩm điện ảnh vừa chân thực, vừa giàu tính nhân văn.
Đạo diễn Kwak Kyung Taek luôn thận trọng kể chuyện để tránh làm tổn thương tang quyến và những người sống sót sau vụ cháy, giữ vững sự tôn trọng đối với ký ức đau thương của họ.
Dù hoàn tất quá trình quay vào năm 2020, nhưng phim nhiều lần bị hoãn phát hành. Lý do là vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vụ tai nạn lái xe khi say rượu của nam chính Kwak Do Won, dẫn đến việc Firefighters bị bỏ xó.
Khi ra rạp Firefighters lại đối mặt với sự kiện Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào đêm trước ngày công chiếu.
Dù vậy câu chuyện đầy xúc động về sự hy sinh của những người lính cứu hỏa vẫn lan tỏa mạnh mẽ nhờ hiệu ứng truyền miệng.
Nhờ đó, Firefighters dẫn đầu doanh thu phòng vé Hàn Quốc nhiều ngày liên tiếp ở thời điểm ra mắt. Hiện tại, phim vượt mốc 3,7 triệu lượt xem.
Điều khiến khán giả yêu quý Firefighters đó là việc ê kíp phát động chiến dịch "Thử thách quyên góp 119 won". Với mỗi vé xem phim, 119 won sẽ trích ra để cải thiện trang thiết bị và điều trị cho lính cứu hỏa tại Hàn Quốc.
Số tiền quyên góp sẽ được tài trợ cho Bệnh viện cứu hỏa quốc gia, dự kiến khai trương vào năm 2025. Đến nay, tổng số tiền quyên góp từ chiến dịch đã vượt mốc 440 triệu won, trở thành dấu ấn tốt đẹp trong mối liên kết giữa khán giả, điện ảnh và xã hội.
Theo nội dung báo cáo do lãnh đạo Văn phòng UBND TP Huế cung cấp, sau khi xảy ra việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, UBND TP Huế chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Văn hoá và Thể thao khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật... Đặc biệt là các bảo vật Quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Đồng thời, lãnh đạo TP Huế yêu cầu Trung tâm xây...
Nhiều ca sĩ tham gia Anh trai say hi, Em xinh say hi từng học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Sau 20 ngày đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh có chuyến trở về quê nhà Đắk Lắk vào ngày 17/7. Cô có lịch trình dày đặc ở Đắk Lắk trong hai ngày 18 và 19/7 trước khi bước vào các hoạt động tiếp theo trong nhiệm kỳ.
Paramount Global đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 16 triệu USD với Tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ kiện trị giá 20 tỷ USD chống lại CBS News. Phóng viên đài truyền hình Mỹ tỏ ra thất vọng trước sự thỏa hiệp của hãng truyền thông trước áp lực chính trị.
3 ngày sau đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt ở Hà Nội tham gia hoạt động đầu tiên. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi khoe vẻ tươi trẻ, rạng rỡ dù trải qua lịch trình dày đặc.
Hoắc Kiến Hoa nhận nhiều lời khen về ngoại hình, tính cách thân thiện khi bị bắt gặp đi ăn lẩu cùng bạn bè ở Đài Loan (Trung Quốc).
Giữa những tranh cãi, chỉ số cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ 2 trên hệ thống Wechat.
'Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng' khắc họa hình ảnh học viên ăn cơm độn sắn, măng, tập viết phóng sự giữa núi rừng Việt Bắc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một chiếc đèn dầu hỏa, là món quà do thanh niên miền Nam gửi tặng.