Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến ngày 26/9, bão, mưa lũ làm 344 người tử vong và mất tích, gần 2.000 người bị thương. Thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất... của bà con nhiều tỉnh phía Bắc rất nặng nề.
Hưởng ứng chiến dịch ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ do Đài Tiếng nói Việt Nam phát động, ngay lập tức, những chuyến xe nghĩa tình của Ferroli đã lên đường, nối dài hành trình thiện nguyện, cùng các đoàn công tác của VOV mang những phần quà thiết thực đến với bà con vùng lũ tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang.
Hành động chung tay của Ferroli thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, quyết tâm đóng góp một phần bé nhỏ của mình để cứu trợ khẩn cấp vùng tâm lũ trong thời khắc khó khăn, đang cần sự sẻ chia.
Trong chuyến thăm hỏi và tặng quà đồng bào vùng lũ Yên Bái của VOV, với sự đồng hành của thương hiệu Ferroli, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ:
“Thực sự chúng tôi thấy rất xót xa, đây là sự mất mát không gì bù đắp được. Hiện nay chúng tôi nghĩ không có cách nào khác, ngoài sự cố gằng, nỗ lực của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, cần sự chung tay của đồng bào ta trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Chúng tôi là một cơ quan truyền thông thì chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi đồng bào trong cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn tấm lòng của các bạn cùng VOV hướng tới đồng bào vùng lũ.”
Với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng, chương trình trao tặng hàng ngàn phần quà bao gồm chảo, thuốc men, mì tôm, nước lọc, ấm đun nước và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Những món quà này là tấm lòng của cán bộ, nhân viên Ferroli được trao đi với mong muốn giúp bà con khắc phục khó khăn trước mắt một cách thiết thực, sớm tái thiết cuộc sống.
Đại diện Ferroli chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng, sau những mất mát do bão lũ gây ra, việc khôi phục cuộc sống hàng ngày là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn những phần quà này sẽ giúp bà con có thêm động lực để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống".
Việc trao tặng thiết bị điện nhà bếp, nhu yếu phẩm không chỉ giúp bà con có thêm dụng cụ nấu nướng, thực phẩm chất lượng bổ sung dinh dưỡng mà còn góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn, đặc biệt trong điều kiện khó khăn sau lũ. Hành động thiết thực của Ferroli nhận được sự đánh giá cao từ chính quyền địa phương và người dân các tỉnh.

Cuối tháng 12-2025, Trung Quốc có mạng đường sắt cao tốc vượt 50.000km và hầm đường bộ xuyên núi dài nhất thế giới.

Sau khi được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Đoàn Trung Kiên - hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội đã được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới nhà riêng thăm nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser, người bạn lớn có nhiều đóng góp đưa quan hệ Việt Nam-Kuwait phát triển bền vững suốt nhiều thập niên qua.

5 người dân ở xã miền núi Trà Giáp, TP Đà Nẵng bị thương do sạt lở đất, cây ngã đè. 3 người tiên lượng nặng.

Đặng Văn Sang, 27 tuổi, đến công an trình diện, khai vì mâu thuẫn nên lái ôtô tông nam thanh niên, lao vào quán nhậu khiến người phụ nữ tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp với công an phường giải cứu thành công 2 nạn nhân bị 'bắt cóc online' trong cùng một đêm.

Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ôtô rộng hơn 500 m2 ở phường Hội Phú (TP Pleiku cũ) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 4 ôtô, chiều 22/12.

Với định hướng chiến lược được đề ra, Việt Nam đang hướng tới một môi trường di cư an toàn, hợp pháp và bền vững, vì lợi ích của người di cư, của cộng đồng và của sự phát triển bền vững của đất nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Lao động Thương binh và Xã hội cũ) và một số doanh nghiệp liên quan. Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cùng 7 người...