Em mong tìm được người nhẫn nại, có trách nhiệm, chút hài hước, chưa từng kết hôn như em để cùng em chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống.
Em sinh năm 1989, hướng nội, sống chân thành, chưa từng kết hôn, quê ở Tây Ninh, đang làm việc văn phòng tại TP HCM. Em được nhiều người nhận xét là dễ thương, hiền lành, trầm tính và đáng tin cậy. Em cao 1m58, dáng gầy. Em rất tin vào nhân quả nên sống hướng thiện và thích ăn chay. Có lẽ do tính cách hướng nội nên em không giỏi trong việc giao tiếp. Em từng yêu đơn phương vài lần nhưng không dám bày tỏ, cũng có vài người thích em nhưng em lại không có tình cảm với họ.
Lúc còn trẻ, em luôn mong muốn tìm được một tình yêu đích thực như trong các bộ phim, đó là tình yêu cần có cảm giác rung động và thu hút lẫn nhau nhưng đến bây giờ em vẫn chưa tìm được. Ở độ tuổi đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống, em nhận ra tình yêu rung động đó chỉ là cảm giác nhất thời. Nếu chúng ta không đủ yêu thương, trân trọng và bao dung nhau thì tình yêu đó sẽ sớm phai nhạt theo năm tháng và cám dỗ cuộc đời.
Chúng ta sẽ luôn là điểm tựa của nhau, vừa là người bạn vừa là người thân.
Em cũng mong anh có công việc ổn định, sống ở gần quê em hoặc nơi em đang làm việc, em muốn có thể thường xuyên về quê thăm ba mẹ.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài, nếu anh có duyên đọc được thì gửi thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Tối 8/6, sau khi kết màn loạt trình diễn pháo hoa của 2 đội Việt Nam và Pháp, dù trời đã khuya nhưng rất nhiều bạn trẻ đã ở lại thu dọn, nhặt rác cùng công nhân vệ sinh để trả lại môi trường sạch đẹp.
Khoảng 1.500 nhân viên y tế, người dân được bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 dạy sơ cấp cứu, hồi sinh tim phổi cơ bản và nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA).
Clip gửi đến cuộc thi để kể về việc làm tình nguyện 13 năm vá đường của anh Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1990, ở thành phố Hà Nội).
Có phải ngày nay tâm hồn chúng ta quá mong manh, nên luôn cần chữa lành dù chỉ gặp điều không như ý hay một sự cố nhỏ?
Khám sàng lọc hơn 1.900 học sinh 5 trường tiểu học, THCS tại huyện Chư Păh, Chư Prông và Ia Pa, các bác sĩ ghi nhận 1.139 cháu có dấu hiệu cong vẹo cột sống.
Bất chấp thời tiết nóng bức, người dân Thái Lan cùng du khách nước ngoài đổ đến đường Khao San, mang theo đủ các loại súng phun nước nhựa để hoà mình vào màn té nước đặc trưng của Tết Songkran.
Những con đường rợp cờ đỏ sao vàng Tổ quốc tung bay phấp phới được đoàn thanh niên các xã của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông triển khai không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết.
Vận dụng công nghệ và tài năng của giới trẻ để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc là phương châm của Team Lee, nhóm những bạn trẻ phục dựng ảnh của các anh hùng từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn bao tâm tình được phụ huynh gửi cho con, bắt đầu từ thu thập câu trả lời từ một bài tập về nhà.