Em sinh năm 1996, cao 1m58, nặng 50 kg, khuôn mặt ưa nhìn, mọi người hay bảo em cười tươi và phúc hậu, hiền lành nhưng không hề yếu đuối.
Em viết những dòng này hy vọng vũ trụ sẽ cho em tìm thấy anh. Đây là lúc mà em đã sẵn sàng cho một ai đó bước chân vào cuộc sống của mình. Em tin vào duyên số nên nếu anh đang đọc được những dòng này thì chắc chắn mình cũng có gì đó liên kết với nhau rồi. Em tìm một người đồng hành, cùng nhau trải nghiệm và tô màu thêm cho cuộc sống. Em mong anh dành một chút thời gian tìm hiểu sơ qua về em nhé:
Học vấn: tốt nghiệp trường kinh tế. Tính cách: yêu thích sự tự lập, tự do, ghét sự ràng buộc trong tình yêu. Em trân trọng, hiểu chuyện nên anh không cần lo lắng rằng khi yêu em sẽ trở thành gánh nặng của anh. Em tôn trọng không gian riêng tư và sở thích của người khác, nên anh có thể thoải mái với những sở thích của mình. Đối với em, trong tình yêu có khi là sự đồng hành, có khi là sự tôn trọng, yên lặng quan sát, lắng nghe, cho nhau khoảng riêng. Nếu em yêu anh thì em sẽ không bao giờ kiểm soát. Em yêu thương, chăm sóc, đồng hành và tin tưởng, chung thủy 100%, vì nếu như không phù hợp, em sẽ rời đi ngay.
Quan điểm về người ấy: Em không tìm người có ngoại hình và điều kiện vật chất, Anh ưa nhìn một xíu và cao hơn em chút là được. Em không quan tâm gia cảnh của anh, nhưng có ba điều em quan tâm nhất là: anh có đạo đức hay không (không thích làm việc xấu, sai trái), trí tuệ (ham thích học hỏi, nỗ lực làm việc) và nghị lực (không nhát sợ khó khăn, nghịch cảnh). Nếu anh có ba yếu tố này thì hợp 80% với em rồi đó.
Quan điểm sống: Không sân si, không quan tâm thị phi người khác, tập trung vào bản thân và những người mình yêu thương: gia đình, cha mẹ, anh chị em. Thích tìm hiểu phật pháp. Yêu thương chân thành nên nếu anh yêu em thì không sợ rằng em làm anh phiền lòng, gây rắc rối cho anh, hay không hòa hợp với người thân của anh trong gia đình. Vì nếu em yêu anh thì người thân của anh cũng là người thân của em rồi.
Em chỉ chia sẻ chút xíu đây thôi, hy vọng anh bắt được tín hiệu này và vũ trụ sẽ cho em được sớm gặp anh, anh nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Ngày 21.9 (tức ngày 7 tháng 8 năm Quý Mão), Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn ( Hải Phòng ) tổ chức Lễ rước...
Hai ông bà gần như không ăn chung, tiền sinh hoạt không chung, cũng không ngủ chung giường.
Ở vùng biên giới xã Ia Tơi (huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum), nữ công nhân Nông Thị Phương không chỉ có bàn tay vàng cạo mủ cao su mà còn là phụ nữ điển hình trong chăm lo cho gia đình khấm khá, êm ấm.
Tiền thân là xưởng dược phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, theo chiều dài của lịch sử, Công ty CP Dược Danapha đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt tốc, phát triển bền vững.
Nhà cổ ông Hai Thái (xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) là bối cảnh chính trong bộ phim ăn khách 'Mẹ chồng' nay đang bỏ hoang, xuống cấp nặng do khai thác du lịch không hiệu quả, không thuộc diện được đầu tư bảo tồn.
Sáng nay (22.12), Viện Pasteur TPHCM tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động công tác phòng chống dịch khu vực phía Nam 2023”. Nhiều vấn đề được các cơ...
Em 33 tuổi, nhân viên văn phòng, có một bé, sống và làm việc tại TP HCM, sống thực tế, biết sắp xếp công việc và gia đình.
Một tuần trước dịp lễ 30/4, nhiều cơ sở lưu trú ở Măng Đen, thị trấn được mệnh danh 'Đà Lạt thu nhỏ' của Kon Tum, đã thông báo hết phòng.
'Cả trăm người đến chụp ảnh, dàn máy móc, xe máy giữa đường khiến giao thông ùn tắc, bóp còi inh ỏi. Chủ nhà rất hoan nghênh đến chụp, nhưng phải có giới hạn' - anh Thắng chia sẻ.