Vận chuyển hơn 5kg ma túy cho một người tên “A Hai” trên mạng xã hội, hai thanh niên quê Quảng Bình bị tòa án tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình.
Ngày 29-9, sau phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình với Trần Hoàng Giang (28 tuổi) và Trần Anh Tú (24 tuổi, cùng trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng tại tòa, rạng sáng 1-12-2023, tổ tuần tra Phòng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Quảng Trị phát hiện hai xe ô tô do Tú và Giang cầm lái chạy trên quốc lộ 9 từ Lao Bảo về Đông Hà đoạn qua xã Tân Lập (Hướng Hóa).
Đến thị trấn Khe Sanh, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng kiểm tra, xe Tú dừng lại, còn Giang quay đầu xe bỏ chạy lên hướng Lao Bảo.
Lực lượng chức năng đuổi theo thì phát hiện Giang vứt một túi xách màu nâu từ trong xe ra vệ đường rồi chạy tiếp.
Đến 2h20 sáng, lực lượng chức năng mới đưa được Giang và Tú về làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận đang vận chuyển ma túy nên bỏ chạy khi bị kiểm tra. Túi xách Giang vứt bên đường chứa ma túy.
Giang khai trước đó được một người có biệt danh là "A Hai" trên mạng xã hội Zalo thuê vận chuyển ma túy từ Lao Bảo về và đồng ý. Khi đi, Giang rủ Tú thuê xe đi cùng với nhiệm vụ đi trước thăm dò đường cho mình.
Giang và Tú lái xe lên tới Lao Bảo thì được "A Hai" báo đợi ở bờ hồ. Một lúc sau, một người đàn ông xách túi màu nâu đựng ma túy ra giao cho Giang.
"A Hai" thông báo số lượng ma túy trong túi là 55.000 viên, chia ra nhiều gói. Người này cũng cho biết khi về Cam Lộ (Quảng Trị) và thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) sẽ có người nhận hàng.
Khi Giang và Tú về đến xã Tân Lập thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Tổng số ma túy cả hai vận chuyển được xác định hơn 5,3kg.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Giang và Tú nguy hiểm cho xã hội, nên phải cách ly vĩnh viễn.
Được biết Giang đã có vợ con. Tú chưa lập gia đình. Cả hai đều chưa từng có tiền án, tiền sự.
Hai cán bộ bị cáo buộc móc nối với người phụ nữ nhận hàng trăm triệu đồng của người dân để 'thu xếp có suất tái định cư'.
Thanh Hóa - Hiện nay việc phân loại rác tại nguồn ở nhiều địa phương của Thanh Hóa vẫn đang còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí nhiều nơi còn xảy...
Vụ việc được đưa ra ánh sáng thông qua bài đăng trực tuyến của một người đàn ông ẩn danh. Người này tiết lộ rằng, ban đầu cô gái được cha mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần Xiamen Xianyue (tỉnh Phúc Kiến) để điều trị. Mặc dù đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất viện và nhiều lần cầu xin được gia đình đưa ra ngoài nhưng cô vẫn ở lại đó vì họ từ chối ký vào giấy tờ xuất viện. Red Star News đưa tin, người đàn ông ẩn danh cho biết vợ anh mắc chứng rối loạn lưỡng...
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu TG 90297 TS cho biết tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.
Chuyến thăm chính thức Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo xung lực mới cho sự phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước.
Ngày 29/9, Cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu (Nghệ An) khởi tố 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 4 bị can này gồm: Phan Huy Dũng, sinh năm 1982, trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu; Trịnh Quốc Sáng, sinh năm 1999, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương; Trương Văn Sang, sinh năm 1984, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu và Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú...
Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 616/CĐ-TTg về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, để bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo bổ sung vào quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng phê duyệt một số nội dung. Cụ...
TP - Những ngày Miền Tây hạn mặn, những bạn trẻ trong câu lạc bộ Nét bút xanh lại “đứng ngồi không yên”, vừa kêu gọi nguồn lực vừa tổ chức thực hiện mang những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình đến tặng người dân.