Sau khi đánh bài, Trường và anh Thống cãi vã. Trường về nhà lái ô tô đuổi theo tông anh Thống và một người khác bị thương phải nhập viện.
Sáng 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Xuân Trường (35 tuổi, ngụ xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) về tội "giết người" theo điều 123, Bộ luật hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 4-9-2023, Trường cùng anh Nguyễn Văn Thành (47 tuổi, ngụ xã Xuân Mỹ) và một số người bạn rủ nhau đánh bài ăn tiền sau đám giỗ. Trường thua cả ba ván, mất hàng trăm nghìn đồng.
Khi ngồi uống nước, Trường và anh Thống xảy ra mâu thuẫn, to tiếng trong quá trình đánh bài. Cả hai định lao vào ẩu đả song được can ngăn. Anh Thống sau đó được anh Thành dùng xe máy chở về nhà.
Trường khi về tới nhà rất bực tức, cho rằng bị anh Thống đe dọa đuổi đánh nên lái ôtô tìm gặp để tông trả thù. Thấy con đã uống rượu, lái xe đi trong vẻ bực tức, bố của Trường đã lên ngồi bên ghế phụ để khuyên can.
Khoảng 13h30 cùng ngày, Trường lái xe đến thôn Thịnh Mỹ (xã Xuân Mỹ) thấy phía trước có 4 xe máy chạy cùng chiều, trong đó có xe chở anh Thống và Thành nên Trường đạp ga cho ôtô chạy nhanh khoảng 60 km/h tiến lại gần.
Bố Trường ngồi bên yêu cầu Trường dừng lại, khuyên can con bấm còi cho người đi trước biết, song Trường phớt lờ, tông thẳng ôtô vào xe máy chở anh Thống và Thành, sau đó lái ôtô rời khỏi hiện trường.
Hai nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Anh Thống bị chấn thương sọ não, tổn hại sức khỏe 36%. Anh Thành chấn thương phần mềm, thương tích 1%. Trường sau đó đã bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam.
Tại phiên xử, Trường trình bày do uống rượu vào không làm chủ được suy nghĩ nên gây án, bản thân hối hận trước việc làm của mình nên mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.
Nhận định hành vi của bị cáo côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà coi thường pháp luật và tính mạng người khác nên cần phải nhận một mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trường 10 năm tù, tịch thu nửa giá trị chiếc ô tô và tạm giữ giấy đăng ký phương tiện.
Trở về sau tiệc sinh nhật, P.T.N.M. lái xe con trên quốc lộ 1 và đâm tài xế xe tải đang kiểm tra xe bên vệ đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi được một phụ nữ đang ở Mỹ 'nhờ', hai người đàn ông đã đi đập phá ô tô người khác và nay phải lãnh án tù.
Vietlott 27/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay thứ Năm ngày 27/6/2024 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/6/2024 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30. Vietlott 27/6 - Xổ số Power 6/55 27/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/6/2024 - Vietlott Power 6/55 27/6 Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 27/6/2024, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các...
Các cấp Công đoàn huyện Trà Cú ( tỉnh Trà Vinh ) thực hiện hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân , người lao động có hoàn...
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn tỉnh Nam Định chú trọng triển khai và đạt...
Ngày 22-2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Nhầy, đồng phạm trong vụ giết người và hiếp dâm tại cây xăng bỏ hoang.
UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục lập đoàn kiểm tra lần 2 vụ cả khu phố xây không phép trên đất nông nghiệp.
Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền xảy ra ngày 14/8, tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Thông tin tại buổi hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình bắt giữ đối tượng bắt cóc bé trai ở Hà Nội, một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã bị bắn đạn cao su trúng vào phần đùi. Kiến ThứcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin...
Ngày 5/5, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận thụ lý đơn tố giác của bà T. (SN 1947) trú tại quận Tây Hồ (TP Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, bà T. nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, nói bà T. đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng. Sau đó, kẻ mạo danh công an đã yêu cầu bà T. chuyển tiền vào tài khoản của hắn để xác minh. Do lo sợ, bà T. đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền là gần 18 tỷ...