Vụ việc xảy ra ở phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), khi một người đàn ông không tỉnh táo dùng gậy tấn công người đi đường. Cảnh sát giao thông nhanh chóng khống chế nghi can và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Ngày 28-3, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa khống chế thành công nghi can tấn công người đi đường.
Trước đó khoảng 9h50 cùng ngày, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 nhận được tin báo của người dân về việc tại trước số 86 phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có một người đàn ông dùng gậy tấn công người đi đường.
Cảnh sát giao thông đã báo cáo chỉ huy và Công an phường Khương Mai, sau đó nhanh chóng đến hiện trường.
Lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trong trạng thái kích động, liên tục dùng một cây gậy gỗ dài khoảng 1m tấn công khiến một nam thanh niên bị thương, chảy nhiều máu.
Thượng úy Nguyễn Hoàng Tùng (cán bộ cảnh sát giao thông) đã áp sát, khống chế, tước hung khí và vận động người dân hỗ trợ bắt giữ nghi can này.
Ngay sau đó, tổ công tác đã dùng xe mô tô chuyên dụng đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nghi can và hung khí được bàn giao cho Công an phường Khương Mai điều tra, xử lý theo quy định.
Tại cơ quan công an, người đàn ông này có biểu hiện không tỉnh táo, lời khai thiếu nhất quán. Chưa xác định được nhân thân, lai lịch.
Tỉnh ủy An Giang thống nhất không đặt tên xã, phường theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc..., lấy ý kiến dân đặt tên cho phù hợp với truyền thống.
Quảng Ninh - Từng là nỗi ám ảnh về môi trường, bị coi là phế thải, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện bỗng trở thành món hàng được...
Một người đàn ông ở Tiền Giang phát hiện trên sông Trà Lọt gần nhà mình có một xác chết trôi trong đám lục bình nên trình báo cơ quan công an.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các thành viên ban chấp hành, ban thường vụ có trách nhiệm giải thích tại cơ quan, đơn vị; người dân có hỏi cũng phải giải thích để tạo sự đồng thuận cao.
Câu chuyện về Hà Quảng Vị bắt đầu lan truyền từ những năm 80, khởi đầu từ lời kể trong làng, sau đó được các báo địa phương, đài truyền hình đua nhau đưa tin. Thậm chí có người còn viết hẳn cuốn sách về Hà Quảng Vị là 'Võ Tòng đương đại: Câu chuyện anh hùng bắt báo Hà Quảng Vị'. Cơ duyên học võ công Hà Quảng Vị sinh năm 1905, tại một làng quê ở Túc Châu, tỉnh An Huy. Gia đình ông cực kỳ nghèo khó, đến mức được học hành và ăn no mặc ấm là một...
Một hệ thống quản lý toàn diện về dạy thêm học thêm tại TP.HCM vừa được ra mắt, chỉ vài tuần sau khi thông tư 29 có hiệu lực. Cổng thông tin này hứa hẹn mang đến sự minh bạch trong quản lý dạy thêm học thêm.
Nghệ An - Công an tỉnh vừa bắt 4 đối tượng liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm, với sản lượng lên tới 3.500...
Tiếng Việt khiến nhiều người bối rối khi viết vì các chữ được phát âm giống nhau. Không ít người lúng túng, không biết phải viết 'xuề xoà' hay 'xuề soà' mới đúng chính tả. Từ này ám chỉ người có tính cách sống đơn giản, thoải mái, không quá quan trọng hình thức. Vậy theo bạn đâu mới là từ đúng? Hãy để lại câu trả lời ở box bình luận bên dưới. Đáp án câu hỏi trước: 'Rảnh rỗi' hay 'rảnh dỗi'? 'Rảnh dỗi' là từ sai chính tả và hoàn toàn không có...
Khoảng 17h30 ngày 21/4, trên quốc lộ 1A đoạn trước cổng khu công nghiệp Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên xe chở công nhân và nhà xe Nam Quỳnh Anh chạy tuyến Vinh - Hà Nội. Theo thông tin từ nhà xe Nam Quỳnh Anh, trong lúc điều khiển phương tiện, tài xế xe chở công nhân sử dụng điện thoại, mất tập trung nên lấn làn, suýt va chạm vào xe khách Nam Quỳnh Anh. Sau đó, tài xế xe khách Nam Quỳnh Anh đã hạ kính...