Vừa rời Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) về Đắk Lắk nghỉ vài hôm, Y Ha ZaÊn Uôl bị sốt, nôn ói khiến mẹ là chị Hoàng Thị Hương tức tốc bắt xe trở lại TP.
Chỉ ngặt nỗi là khi đi, cả gia tài của người mẹ còn lại đúng 800.000 đồng.
Đó là câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được tại đợt trao quà xuân từ chương trình Ước mơ của Thúy, tổ chức ngày 26-1 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).
Mới 5 tuổi nhưng Uôl đã có ngót ghét 3 mùa xuân gắn bó với khoa ung bướu huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) bởi căn bệnh ung thư máu. Cũng là ngần ấy thời gian hai mẹ con chị Hương ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà.
Chị Hương tâm sự "sợ Tết lắm". Cách đây ba hôm, chị phải đưa Uôl về thành phố cấp cứu khi trong túi chỉ còn đúng 800.000 đồng.
Tiền xe khách từ Đắk Lắk của hai mẹ con là 350.000 đồng, còn bao nhiêu chị dằn túi để lo liệu mấy hôm nay.
"Đói thì lân la ở cổng, có mấy đoàn phát cơm từ thiện đó, xin một hộp dằn bụng cho mình. Con thì phải ăn uống cẩn trọng hơn nên mua cơm suất", chị Hương kể.
May mắn sau khi nhập viện và điều trị, Uôl cắt cơn sốt, sắc mặt cũng đã tươi tắn hơn. Hôm có chương trình Ước mơ của Thúy ghé lại, Uôl vui lắm. Ôm chầm con gấu bông, phần quà và bao lì xì vào người, Uôl cười rất tươi.
Uôl tinh nghịch thủ thỉ với mẹ: "Mẹ xin cho con thêm một con gấu bông nữa. Con muốn đem về tặng cho em".
Khá lúng túng trước đề nghị của con, chị Hương phân trần rằng Uôl là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em.
Uôl luôn thế, dù đau bệnh đến mấy vẫn luôn thương em. Bất kể dịp nào, được tặng quà thì việc đầu tiên mà cậu làm là gọi ngay về nhà chỉ để báo "anh sẽ có quà cho em".
Chiều nay 26-1, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 270 suất quà đến tay các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Như vậy, chương trình trao quà xuân mừng Tết Nguyên đán 2024 cũng đã khép lại, khi trao đi 1.000 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Hà Nội.
Để thực hiện đợt trao quà này, báo Tuổi Trẻ đã nhận được sự đóng góp khoảng 700 triệu đồng từ bạn đọc. Mỗi phần quà gởi đến các bệnh nhi trị giá 700.000 đồng, trong đó 400.000 đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 300.000 đồng.
Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình Ước mơ của Thúy trực tiếp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.
Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công thương (chi nhánh 3, TP.HCM).
Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản USD: 0071370195845 hoặc EUR: 0071140373054 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.HCM, Swift Code: BFTVVNVX007).
Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Bệnh nhi ung thư".
Hàng trăm bạn trẻ, các em học sinh tới tham gia ngày Hội sách Hải Phòng 2023. Tại các gian trưng bày, các em lựa chọn được nhiều sách hay, đồ dùng học tập ý nghĩa phù hợp với lứa tuổi.
Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5.
Mùa này, những con tàu lưới vây cá cơm ở Phú Yên đang hối hả ra khơi hứng luồng cá bạc đang rộ.
UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt choàng (khăn rằn) xã Long Khánh A.
Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (từ ngày 1-31/8/2023), chính thức được phát động nhằm kêu gọi sự ủng hộ, vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Trường Đại học Y Hà Nội công bố các điều kiện xét tuyển vào trường năm 2024, trong đó có điểm sàn ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi...
Nhiều người trẻ Trung Quốc hiện tìm đến dịch vụ thuê 'cố vấn tình yêu' trực tuyến để phân tích, mắng mỏ bạn bè lụy tình và giúp họ thức tỉnh.
Theo đề án Bảo tồn di sản Không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023-2025, tỉnh Gia Lai phục dựng một số lễ hội có sử dụng cồng chiêng của dân tộc Bahnar và Jrai; mở các lớp dạy đánh chiêng.
Tan ca ở xưởng ớt lúc 16h, thấy vẫn còn sớm bà Lê Thị Nga, 58 tuổi, chạy xe máy rảo quanh quận Bình Tân hỏi xin phụ việc.