Chiều 15-5, cơn mưa lớn như trút nước xuống toàn TP.HCM, trong đó có khu vực TP Thủ Đức. Cơn mưa như một phép thử đối với dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân, dự án đã thất thủ.
Nắp cống bung, đường bể tại khu vực trước chợ Thủ Đức - Ảnh: LÊ PHANKhoảng 16h, cơn mua lớn như trút nước xuống khu vực TP Thủ Đức. Tại các tuyến đường quanh chợ Thủ Đức mưa nặng hạt.
Chỉ 30 phút sau cơn mưa nước chảy xối xả trên đường, ít phút sau đường ngập sâu trong nước.
Tại đường Tô Ngọc Vân hướng từ đường Phạm Văn Đồng trở vào nước chảy như thác. Dòng nước ào ạt tràn trên đường khiến xe máy qua lại chao đảo. Một số đoạn dốc nước chảy xiết.
Các tuyến đường lân cận bị nước dồn về ngập sâu tới nửa xe. Người đi bộ nước ngập tới hông.
Nhiều khu vực ở Thủ Đức bị ngập sau cơn mưa lớn - Ảnh: LÊ PHANKhu vực trước chợ Thủ Đức nắp cống bung lên, nước phun ào ạt. Một mảng đường lớn bị sức ép đẩy lên bể ra hở hàm ếch. Người dân, cơ quan chức năng phải hướng dẫn người qua lại đi tránh.
Tương tự hai bên chợ Thủ Đức cũng thất thủ. Có khoảng 4-5 nắp cống bị bật lên, cơ quan chức năng phải tạm chặn đường không cho qua lại để tránh nguy hiểm cho người dân.
Nắp cống bung, đường bể tại khu vực trước chợ Thủ Đức - Ảnh: LÊ PHANĐáng nói, mới ngày 27-4 vừa qua dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông, TP Thủ Đức vừa được khánh thành.
Nhiều bà con sống dọc hai bên đường Võ Văn Ngân bày tỏ vui mừng, kỳ vọng hai hệ thống thoát nước này hoàn thành giúp đường sá thông thoáng, giảm ngập cho toàn khu vực. Từ đây cũng chấm dứt tình trạng "lô cốt" chiếm lối đi, bất cập giao thông thời gian qua.
Cách đây gần 4 năm (tháng 10-2020), dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TP.HCM) được khởi công xây dựng trong niềm hân hoan, mong chờ của nhiều người dân.
Theo chủ đầu tư, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đơn vị thi công cũ làm việc chây ì nên dự án không đảm bảo tiến độ.
Đến tháng 1-2024, chủ đầu tư tìm được nhà thầu mới và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.
Nắp cống bung, đường bể tại khu vực trước chợ Thủ Đức - Ảnh: LÊ PHANTheo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa chiều nay là lớn nhất từ đầu năm. TP Thủ Đức hứng chịu vũ lượng tới 86mm tính tới 17h.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc tại sao dự án vừa khánh thành nhưng khu vực vẫn ngập. Phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết do mưa lớn và nước từ nhiều nơi đổ về nên các cống quá tải.
"Sáng 16-5, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ dự án này để tìm hiểu nguyên nhân và có phản hồi sớm nhất".
Một lãnh đạo TP Thủ Đức cũng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra.

Bắc Kinh yêu cầu Canberra thận trọng sau khi cảnh sát Úc buộc tội 2 công dân Trung Quốc 'can thiệp ngoại bang', cáo buộc những người này làm gián điệp cho công an Trung Quốc.

“Có vé xe về quê ăn Tết, mẹ con tôi mừng lắm. Chỉ mong về nhà, cả gia đình được sum vầy với nhau một bữa cơm là thấy Tết rồi”.

Dịp Tết, nhiều Việt kiều về nước không chỉ sum họp gia đình mà còn tranh thủ khám chữa bệnh, điều trị hiếm muộn và làm đẹp tại Việt Nam.

Nghị định số 55/2026/NĐ-CP sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành, bổ sung Điều 10 quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về tặng cho tài sản công.

Nhóm bếp nấu bánh chưng, bánh tét; chơi trò chơi dân gian; trình diễn các điệu múa truyền thống… đã làm nên không khí rộn ràng của Ngày hội “Chúng em đón Tết cổ truyền – Vui xuân Bính Ngọ 2026” tại ngôi trường nội trú quy tụ học sinh 13 dân tộc anh em ở Đắk Lắk.

Một xe khách mang biển số tỉnh Bình Định (cũ) bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm khiến tuyến đường này ách tắc cục bộ theo hướng Nam - Bắc.

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT và được tái sử dụng để hình thành hồ cá cảnh quan rộng khoảng 50m2 ngay tại trung tâm Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.

Cảnh sát xác định, Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và bạn là Ngô Duy Đông đã đuổi đánh người ngồi trên ôtô đã va chạm, gây náo loạn trung tâm thành phố.

Vượt 3 xe máy trên quốc lộ ở Lâm Đồng, tài xế Phạm Phú Lưu đã lấn làn, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.