Đêm thơ ‘Bản hòa ca đất nước’ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tối 24-2 tại sân khấu ngoài trời ở Hoàng thành Thăng Long thưa vắng người, chủ yếu là đại biểu khách mời.
Lần thứ hai tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long và tổ chức vào buổi tối, thì cả hai lần, Ngày thơ Việt Nam đều diễn ra trong mưa xuân rét mướt.
Mưa hầu như kéo dài cả ngày khiến khách đến dự Ngày thơ Việt Nam năm nay, kéo dài từ 23 đến 24-2 thưa thớt người, chủ yếu là giới văn chương, rất hiếm công chúng.
Buổi tối là sự kiện chính, những hàng ghế đại biểu chỉ được lấp đầy một số hàng ghế đầu. Đại biểu che ô, mặc áo mưa ngồi nghe đọc thơ, hát các ca khúc phổ thơ.
Trong phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiền - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - khẳng định gió rét và mưa bay như một thách thức của thi ca, nhưng với dân tộc Việt Nam càng trong thách thức, khổ đau và mất mát, những "đóa hoa" của trái tim, của mỗi gương mặt được mở ra.
Ông kêu gọi: "Hãy để thơ ca ngự trị mãi trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Hãy để thơ ca mang khát vọng về cái đẹp và tự do đến mọi số phận ở mọi miền đất nước của xứ sở yêu thương, kỳ vĩ, bất khuất và đầy kiêu hãnh này…".
Năm nay chọn tôn vinh các nhà thơ dân tộc thiểu số nên những câu thơ được chọn trưng ở đường thơ chủ yếu là thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số, trưng bày trong Nhà ký ức cũng là trưng bày về một số nhà thơ dân tộc thiểu số được giải thưởng Hồ Chí Minh, cùng với trưng bày một số tác phẩm về nhà thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự kiện đọc thơ buổi tối cũng chủ yếu dành đọc thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số hoặc thơ sáng tác về miền núi, người dân tộc thiểu số.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định đại diện cho 54 dân tộc dân mang đến bản tuyên ngôn về cái đẹp và tự do của mỗi cá nhân, của mỗi dân tộc.
Năm nay, có lẽ lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam có sự tham gia đọc thơ của một số nhà thơ đến từ Hàn Quốc. Các nhà thơ Hàn Quốc đọc sáng tác của mình bằng tiếng Hàn Quốc và hai người dẫn chương trình của đêm thơ đọc phần dịch thơ tiếng Việt.
Chị Liên, 42 tuổi, đang hái tiêu một mình ở rẫy thì chiếc thang bị lật, chị ngã từ độ cao 6 m xuống đất, bất tỉnh.
Tôi nghĩ mọi thứ thuận theo quy luật vũ trụ là phù hợp mới bền vững; còn chúng ta phù hợp hay không, để thời gian trả lời nhé.
Bãi đá cổ Đôn Hyang hấp dẫn du khách sau khi được phát hiện lúc dòng sông H'Chan bị ngăn bởi đập thủy điện ở huyện Mang Yang, Gia Lai.
Giải chạy Marathon và leo núi với chủ đề “Vì một môi trường xanh ” được tổ chức dưới chân đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đã thu hút hơn 500 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia.
Anh Bùi Hải Bằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Em chào anh - chàng trai tử tế, nghị lực mà em hằng mong gặp gỡ, kết đôi trên đường đời.
Nam sinh 14 tuổi đang tập chạy cự ly 2,4 km tại trường thì bất ngờ đột quỵ và tử vong, gia đình em đồng ý hiến tặng cứu sống ba người.
TP - Đó là nữ sinh Bế Thị Thu Uyên, học lớp 11A6, Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).
Đêm khai hội vía bà Chúa Xứ, lễ hội lớn ở miền Tây, tối 28/5 thu hút hàng nghìn người, với điểm nhấn là màn trình diễn của 300 drone.