Đà Nẵng - Đi nhậu về, nghe cha hỏi có chuyện gì, Trần Trung Hiếu (SN 1995, trú tổ 5, thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) vào bếp lấy dao đến đâm cha đẻ.
Ngày 22.2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trung Hiếu về tội “Giết người”.
Trước đó, khoảng 19h ngày 6.4.2022, sau khi sử dụng rượu bia, Trần Trung Hiếu về nhà thì gặp ông Trần Hòa (SN 1970, trú tổ 5, thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, là bố đẻ của Hiếu) đang bán hàng trước nhà, Hiếu dựng xe rồi đi vào nhà.
Trong lúc đi vào nhà Hiếu đá thau, ghế, đồ đạc trong nhà, thấy vậy, ông Hòa hỏi “Có chuyện gì không con?” thì Hiếu nói lời lẽ xúc phạm với cha và đi vào bếp lấy một con dao. Hiếu sau đó chạy đến dùng dao đâm vào vùng bụng ông Hòa, ông Hòa né kịp và bỏ chạy ra ra đường thì Hiếu cầm dao đuổi theo.
Chạy được một đoạn ông Hòa dừng lại, xoay người đứng đối diện với Hiếu, đưa dao (lấy khi đi qua quầy hàng gia đình) lên dọa thì Hiếu chạy đến dùng dao chém nhiều nhát theo hướng từ trên xuống trúng vào vùng đầu, mặt cha.
Ông Hòa vứt dao và đưa hai tay lên đỡ. Hiếu tiếp tục cầm dao chém trúng vào khuỷu tay phải thì ông Hòa bỏ chạy. Không buông tha, Hiếu đuổi theo và cầm dao chém nhiều nhát vào vùng lưng ông Hòa đến khi ông bị ngã xuống đường. Hiếu tiếp tục dùng tay, chân đánh, đạp vào sau đầu, người ông Hòa.
Bà Nguyễn Thị Tố Nga, mẹ đẻ của Hiếu gọi điện thoại báo công an liền bị Hiếu túm tóc kéo ra đường, dùng chân đạp vào đầu.
Đến khi hàng xóm can ngăn, đưa ông Hòa đi cấp cứu thì Hiếu điều khiển xe môtô bỏ trốn đến ngày 15.6.2022 thì bị bắt.
Kết luận giám định pháp y về thương tích cơ thể của ông Trần Hòa là 16%. Tại tòa, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiếu cho rằng thời điểm đó do quá say nên không làm chủ được hành vi của bản thân, hiện tại rất ăn năn hối hận, bị cáo xin lỗi cha mẹ và người thân.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Trung Hiếu mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.
Nhóm thanh niên đang ngồi uống nước trên đường Hoàng Sa, phường 4, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bị nhóm thanh niên đi trên xe máy đến tấn công, nghi có nổ súng.
Ở TP.HCM, nhiều hầm đi bộ và cầu vượt được xây với chi phí 'khủng' nhưng người dân thờ ơ đi lại. Họ chọn băng ngang đường bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông.
Chủ tịch UBND xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bị công an khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tại khu vực vỉa hè công viên hồ điều hòa Mai Dịch xuất hiện tình trang hàng loạt ô tô đỗ trái phép trên vỉa hè và rác thải gây ô nhiễm nặng nề. Vỉa hè bị đổ dồn “núi” rác thải cao ngang thân người. Một đoạn vỉa hè khác là nơi tập kết rác thải bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân đi qua. Những túi rác thải chất thành từng đống khiến vỉa hè trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu, khiến ai chứng kiến...
Hài cốt liệt sĩ cùng thân nhân được ngành đường sắt đưa về quê nhà không mất phí trên các chuyến tàu Thống Nhất đi từ Nam ra Bắc.
Ngày 28.11, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lâm Hoài Ân (sinh ngày 15.5.2005) 18 năm tù sau khi...
Thanh Hóa - Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn thư với nội dung “tố” Trung tâm Bảo trợ số 2 xảy ra nhiều sai phạm, Phó Chủ tịch...
Chiều 25/7, xe khách biển kiểm soát 47F-000.88 đang di chuyển trên Cao tốc La Sơn-Tuý Loan theo hướng Bắc-Nam thì xảy ra tai nạn, xe lật nghiêng vào vách núi làm một người chết và 15 người bị thương.
Những ngày áp Tết Giáp Thìn 2024 là thời điểm các đối tượng thường hay lợi dụng để khai thác, vận chuyển trái phép các loại lâm sản.