Ba thanh niên được nhân viên quản lý hồ thủy lợi Yên Lập nhắc nhở không xuống tắm nhưng đã tự đi đường rừng ra sát giữa lòng hồ để chơi, sau đó rủ nhau xuống tắm.
Chiều 20/5, 2 thanh niên ở Quảng Ninh bất chấp đã được nhắc nhở vẫn xuống bơi ở hồ thủy lợi Yên Lập và bị đuối nước.
Một người được người dân cứu kịp thời, một người vẫn mất tích.
Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 20/5, 3 thanh niên cùng trú tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gồm Tô Thành Đạt (sinh năm 1996), Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1994), Hoàng Hương Giang (sinh năm 2002) đi 2 xe máy đến lòng hồ thủy lợi Yên Lập (khu vực thuộc tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long) chơi.
Khi đến nơi, 3 thanh niên được nhân viên quản lý hồ thủy lợi Yên Lập nhắc nhở không xuống tắm nhưng đã tự đi đường rừng ra sát giữa lòng hồ để chơi, sau đó Kiên và Đạt rủ nhau xuống tắm còn Giang ngồi trên bờ trông đồ.
Khi Đạt và Kiên đang bơi thì cả 2 bị đuối nước. Nghe tiếng hô cứu, một nam thanh niên gần đó bơi ra đưa phao, cứu được Kiên còn Đạt bị chìm xuống nước.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Đại Yên đã báo lực lượng cứu hộ địa phương và các lực lượng chức năng để tìm kiếm Kiên.
Thành phố Hạ Long đang tiếp tục tổ chức lực lượng, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.
Hồ Yên Lập là một trong những hồ thủy lợi lớn nhất ở tỉnh Quảng Ninh, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và cho dân sinh.
Lưu vực hồ Yên Lập có 138,12 km2 diện tích rừng phòng hộ, phân bố trên địa bàn 7 phường, xã thuộc thành phố Hạ Long, Uông Bí và thị xã Quảng Yên.
Trước đó, trên địa bàn xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 học sinh lớp 5 tử vong.
Một nhóm học sinh rủ nhau đi hái sen và tắm kênh tại khu vực thôn Phú Sơn, xã Hàm Phú, không may bị nước cuốn trôi, đuối nước. Lúc xảy ra sự việc, các bạn trong nhóm hô hoán, kêu cứu nhưng khi người dân đến cứu thì không kịp. Thi thể của 4 em được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.
Ngày 11/5, trên địa bàn xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng xảy ra một vụ đuối nước khi tắm biển khiến một học sinh tử vong.
Em D.C.B.H., sinh năm 2013, cùng bạn là em N.C.Đ. ra bãi biển thuộc xã Vinh Thanh để chơi. Tại đây, hai em cùng xuống tắm rồi không may bị đuối nước.
Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tiến hành ứng cứu nhưng chỉ em Đ. được người dân cứu kịp thời. Em H. được đưa lên bờ sau đó, nhưng không may đã tử vong./.
Người bị mất trộm là bà Lê Thị Xê (56 tuổi) trú xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (Bình Định). Trưa 1/10, bà Xê đi đám cưới về nhà thì phát hiện có dấu hiệu kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào nhà và lấy đi tài sản. Công an huyện Tuy Phước đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Xê. Theo thống kê, nữ chủ nhà trên mất là 142 chỉ vàng, trị giá khoảng 700 triệu đồng. Công an huyện Tuy Phước phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Định đang khám...
Nghe tiếng bé gái 3 tuổi khóc thảm thiết trong nhà cha nuôi Trần Minh Đắc, nhiều người yêu cầu gia chủ mở cửa, đưa cháu bé có nhiều thương tích ra ngoài.
'Sĩ quan trẻ Việt Nam, Lào là thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng của lực lượng vũ trang hai nước, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào', Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, nhấn mạnh tại Giao lưu sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào năm 2024.
Phát sinh mâu thuẫn trong lúc cùng nhau uống rượu, K’H. đã dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào mặt con rể khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng ném thi thể con rể xuống suối rồi trốn sang tỉnh khác.
Vụ hỏa hoạn tại kho xưởng chứa bao bố tại xã Phú Riêng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thiêu rụi hơn 150m2 diện tích nhà tiền chế chứa bao bố, thiêu rụi một xe tải và một số tài sản trong kho.
Sau khi tham gia trực tiếp vào vụ giết người tại quán bar ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Rmah Tra đã lẩn trốn. Mới đây, đối tượng bị bắt tại huyện Krông Năng.
Nhiều chương trình, hoạt động hướng đến việc chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đã được các cấp Công đoàn Giáo dục tỉnh...
Hai thanh niên cầm hung khí xông vào chi nhánh Agribank ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, kẹp cổ bảo vệ và uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.
Theo Jiupai News, người đàn ông họ Lý và vợ vừa được đoàn tụ với con trai sau 37 năm xa cách, kể từ khi cậu bé bị bà ngoại đem đi cho một gia đình khác. Bà cho rằng con mình quá nghèo để có thể nuôi thêm một đứa trẻ. Năm 1986, vợ chồng ông Lý sinh một bé trai ở Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là đứa con trai thứ ba của họ. Khi cậu bé được 1 ngày tuổi, bà ngoại tự ý đem cháu cho một người đàn ông họ Triệu nuôi dưỡng mà không hề nói gì với...