Mỗi khi tiếng còi báo động vang lên, nữ giúp việc Joycee Pelayo chạy vội đến cụ ông mà cô đang chăm sóc, dìu ông lên xe lăn rồi đẩy thật nhanh xuống hầm trú ẩn.
"Đêm qua, chúng tôi nhận được ba cảnh báo. Một lần lúc 2h, rồi 3h và 4h sáng", Pelayo mệt mỏi nhớ lại. Kể từ khi còi báo động dồn dập, cô không dám bước chân ra khỏi cửa nhà.
Pelayo là một trong số 2,4 triệu lao động Philippines đang mưu sinh tại Trung Đông - khu vực đang là tâm điểm của xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Họ rời quê hương mang theo giấc mơ về một mức lương cao để đổi đời cho gia đình. Nhưng hiện tại, giấc mơ ấy đang bị bóp nghẹt bởi tiếng gầm rú của máy bay không người lái và tên lửa.
Theo số liệu thống kê, cuộc xung đột bùng nổ từ cuối tháng 2 đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người. Giữa vòng xoáy bom đạn ấy, những lao động nhập cư trở thành nhóm người chịu nhiều tổn thương nhất.
Cuối tháng 2, Mary Ann De Vera, 32 tuổi, trở thành người Philippines đầu tiên tử nạn tại Israel. Cô ra đi mãi mãi sau khi trúng mảnh đạn trong lúc đang nỗ lực đưa chủ nhà đến nơi trú ẩn an toàn. Ở quê nhà, họ được gọi là "những anh hùng" vì nguồn ngoại tệ gửi về, nhưng đằng sau đó là sự đánh đổi bằng máu, nước mắt và giờ đây là họng súng của chiến tranh.
Với 31.000 người Philippines tại Israel, mỗi ngày trôi qua là một cuộc giằng xé nội tâm: Trở về nhà để bảo toàn tính mạng hay ở lại để giữ lấy nguồn sống cho cả gia đình?
Robert Laurince Ramil, một công nhân cơ khí, cho rằng có thể tìm việc ở bất cứ đâu, nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Vì vậy, trong căn phòng ký túc xá ngột ngạt, anh và các đồng nghiệp chỉ dám quanh quẩn trong khuôn viên, dán mắt vào màn hình điện thoại để theo dõi tin tức và gọi về cho vợ con. Bốn trong 6 đồng nghiệp, trong đó có anh, mong muốn trở về.
"Nếu tôi về nhà, tôi sẽ không thể lo được cho gia đình", Salhee Enriquez, 48 tuổi, một người mẹ đơn thân đang làm giúp việc, nói. Dù người thân ở quê nhà liên tục gọi điện khóc lóc cầu xin cô trở về, Salhee vẫn cắn răng ở lại để kiếm tiền nuôi con gái ăn học.
"Chị có gia đình đang chờ, chị còn trẻ, hãy cứu lấy mạng sống mình trước", đó là lời khuyên của người chủ nhà dành cho Enriquez mỗi khi còi báo động vang lên. Nhưng với người mẹ này, "sống" không chỉ là việc giữ lấy hơi thở của bản thân, mà còn là gánh vác tương lai của đứa con nơi quê nhà. "Hơn nữa, dù có muốn về, mọi thứ cũng đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi các sân bay đều tê liệt", cô nói.
Với Joycee Pelayo, con gái cô mới lên hai tuổi khi mẹ quyết định ra nước ngoài. Tại Israel, một giúp việc như cô có thể kiếm được 1.500-2.000 USD, trong khi ở quê nhà thu nhập của họ chỉ khoảng 200-300 USD. Để có được mức thu nhập cao, cô đánh đổi bằng 6 năm ròng rã không được ôm con vào lòng vì giá vé máy bay đắt đỏ, và giờ đây là nỗi sợ cái chết bủa vây mỗi ngày.
"Dĩ nhiên tôi muốn về nhà", Pelayo nói. "Nhưng chênh lệch thu nhập quá lớn. Không có công việc nào ở quê nhà đủ để tôi trang trải cuộc sống như hiện tại".
Câu hỏi đau lòng nhất mà cô nhận được mỗi ngày qua màn hình điện thoại là: ''Sao mẹ không về? Con xem tivi thấy nơi đó đáng sợ lắm".
Giữa tiếng còi báo động chực chờ vang lên, người mẹ vùng chiến sự chỉ biết nuốt nước mắt, dặn con: "Hãy cầu nguyện cho mẹ".
Nhật Minh (Theo Guardian)

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi TP. Huế lần thứ XXII năm 2026 khai mạc tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố, mở đầu chuỗi hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao thiết thực, bổ ích dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Theo các chuyên gia, trẻ bướng bỉnh ở nhà nhưng lại lịch sự, hợp tác khi tiếp xúc bên ngoài là dấu hiệu chúng đang thấy an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ.

Xe khách giường nằm chở 10 người chạy trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, bất ngờ lật nghiêng bên đường, khiến hai hành khách bị thương.

Anh Hoàng Thái Nam - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi TƯ Đoàn nhìn nhận, sách không chỉ là tri thức mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ với các em thiếu nhi trong hành trình bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi trang sách như một hạt giống trong văn hóa đọc, khi được gieo mầm đúng lúc, đúng nơi sẽ trở thành nền tảng vững chắc để các em trưởng thành trong tương lai.

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, anh nóng tính và là con trai duy nhất trong gia đình nên từ bé đã được cưng chiều.

Từng có thu nhập gần 100.000 USD mỗi năm ở Thượng Hải, Sasa Chen, 28 tuổi, quyết định bỏ việc chuyển đến khu đô thị hoang vắng để bắt đầu cuộc sống không áp lực.

Sự kiện Chủ Nhật Đỏ diễn ra ngày 8/3 tại Đại học Văn Hiến được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, quy tụ hàng chục hoa hậu, á hậu, người đẹp, nghệ sĩ cùng hàng chục nghìn sinh viên tham gia.

Thay vì đưa điện thoại khi con than 'chán quá', cha mẹ hãy dùng các câu hỏi gợi mở để giúp trẻ học kỹ năng tự giải trí và giải quyết vấn đề.

Tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe máy trên quốc lộ 28 qua xã Bảo Lâm 5 khiến hai vợ chồng cùng con trai thiệt mạng, chiều mùng 2 Tết (18/2).