Bị mắng chửi không lí do, nam bảo vệ tại một quán bi da đã tìm gạch để đánh trả và rủ đồng nghiệp hỗ trợ cùng. Trong quá trình xô xát, hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ.
Sáng 19-7, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, ngụ Bình Dương) 18 năm tù và Phạm Quang Thắng (30 tuổi, quê Hải Phòng) 13 năm tù cùng về tội danh giết người.
Tại phiên, cả Thắng và Toàn đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nói lời sau cùng, cả 2 đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và xin mức án khoan hồng.
Theo cáo trạng, Toàn và Thắng cùng làm chung tại công ty bảo vệ và được phân công nhiệm vụ trông giữ xe tại hai cơ sở kinh doanh khác nhau.
Ngày 11-5-2023, tại quán nhậu đối diện nơi Toàn làm bảo vệ, anh N.H.C. đang nhậu bỗng đứng lên, tiến đến giữa đường và ném ly thủy tinh về phía Toàn đang ngồi. Sau đó, người này hỏi "mày thích giang hồ hay hổ báo gì không?". Toàn không rõ lí do nhưng vẫn xin lỗi. Anh C. sau đó cũng rời đi.
Tiếp đó, Thắng đến chỗ Toàn. Nhờ Thắng trông xe giúp, Toàn lấy xe máy rời đi. Lúc sau quay lại chở theo 8 viên gạch ống với mục đích "nếu C. có quay lại thì có đồ dùng để đánh trả".
Không lâu sau, anh C. điều khiển xe mô tô quay trở lại quán bi da, mắng chửi Toàn và Thắng. Lúc này, Thắng lấy ghế nhựa đập mạnh vào đầu anh C. khiến anh nghiêng ngả. Toàn cũng nhiều lần cầm gạch ống ném mạnh về phía C..
Thắng tiếp tục dùng ghế nhựa đập mạnh trúng vào vùng vai, lưng của C. Sau đó, anh C. bò dậy thì Toàn cầm gạch ống ném mạnh về phía người anh trúng vào vào vùng đầu. Anh C. nằm ngã ra nền đất và tử vong sau đó.
Do hoảng loạn, Toàn chở Thắng về trọ của mình để thay quần áo. Biết tin anh C. đã tử vong, cả 2 đến công an phường đầu thú về hành vi của mình.
Thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Hà Nội ngày 12.6 - 13.6 được cập nhật từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà...
Ngày 25-5, TAND TP.HCM xét xử 26 bị cáo trong vụ buôn lậu hàng ngàn container hàng điện tử cũ từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có 2 cựu cán bộ đội cảnh sát chống buôn lậu.
Nữ y tá Geraldine Lumbo Dizon, từng làm việc tại Bệnh viện tư nhân Nepean, ở Sydney, Australia. Vào ngày xảy ra sự việc, khi đang trực tại bệnh viện, cô Geraldine nhận được cuộc gọi video từ gia đình ở Philippines nên bắt đầu trò chuyện, lơ đãng công việc, tổng thời lượng cuộc gọi này lên đến 66 phút. Trong quá trình nói chuyện với người nhà, Geraldine cho rằng máy theo dõi sinh lý của một bệnh nhân 85 tuổi trong phòng quá ồn nên đã trực tiếp...
Cà Mau - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau tử vong có để lại thư tuyệt mệnh và chưa xác...
11 người là anh em ruột ở Phú Thọ, có nhiều người ở tuổi 'xế chiều', đưa nhau ra tòa tranh chấp mảnh đất 1.213m² của cha mẹ để lại. Vụ việc từng qua nhiều lần xét xử, hòa giải nhưng vẫn chưa tìm được 'tiếng nói chung'.
Hơn 2 giờ kiểm tra nồng độ cồn ở quận Gò Vấp (TPHCM) vào thời điểm ban trưa, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm và có thổi là có nồng độ cồn trong hơi thở.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/5 của Bộ Y tế cho biết có 839 ca mắc mới COVID-19, 189 ca khỏi bệnh, không có F0 tử vong; ngày 26/5 có 1.349 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc, 1 người đã tử vong Ông Phùng Văn Vũ - Bí thư Đảng ủy phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết sự việc nổ cục nóng điều hòa xảy ra ngày 21/4 tại Khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Vụ nổ xảy ra khi 2 thanh niên đang trong quá trình kiểm tra, sửa chữa cục nóng điều hòa nằm trên mái nhà. Sau vụ nổ, hai nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Do vết thương nặng, một người sinh năm...
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, những lời động viên, những phần quà ấm áp là động lực giúp người lao động vững tin, gắn bó với...