Do viên đá trông giống móng vuốt rồng, bề mặt lại có dạng vảy màu xanh lam sáng bóng nên công nhân có phần hoang mang. Sợ rằng tảng đá lớn này có thể là hoá thạch quý hiếm nên đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.
Rất nhanh, cán bộ Ban Bảo vệ Di tích Văn hóa thành phố Vũ Cương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xem xét. Đáng tiếc, sau khi kiểm tra, người này nhận định tảng đá này không phải là hóa thạch mà là đá tự nhiên, chỉ là hình dạng có chút đặc thù nên gây ra hiểu lầm.
Hiện, nhân viên từ Bộ Bảo vệ Di tích Văn hóa Thiệu Dương cũng đã đến hiện trường để điều tra nhưng kết quả vẫn chưa được công bố.
Cô Dương, một người địa phương cho biết, vì tò mò cô đã tới tận chân núi để xem đá móng rồng và quả thực thấy tảng đá có nhiều điểm thú vị. Cô Dương cũng chia sẻ thêm rằng núi Long Đầu Lĩnh ở địa phương từ lâu được xem như nơi có phong thuỷ tốt, rất nhiều người đân địa phương đều có nguyện vọng được chôn cất trên ngọn núi này sau khi họ qua đời.
Ông Tô, người phụ trách của Ủy ban làng Thạch Địa chia sẻ thêm, tên của núi Long Đầu Lĩnh là do tổ tiên xa xưa truyền lại, tuy nhiên chưa bao giờ ông được nghe kể truyền thuyết liên quan đến loài rồng tại địa phương. Về cách xử lý tảng đá hình thù kỳ lạ này, uỷ ban vẫn đang chờ đánh giá của các ban ngành liên quan, sau khi có đánh giá chính thức mới quyết định được.
Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên...
Sâu hoắm, lụp xụp, nhếch nhác, vắng như chùa bà đanh - là những từ miêu tả của tiểu thương về khu chợ tạm Phú Đô nằm trên địa bàn...
Trưa 16/3, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cán bộ Đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc) vừa phối hợp ngành chức năng địa phương thả một cá thể Vích (một loại rùa biển) về với biển. Cụ thể, lúc 03h30 sáng 16/3, ông Phạm Thanh (SN 1965, trú tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô) làm nghề bủa lưới đáy trong đầm Lăng Cô thì phát hiện thấy cá thể Vích nặng khoảng 1 tạ bị mắc vào lưới nên cùng với mọi người...
Nhà máy thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc trên sông Dương Tử đã tạo ra hơn 1.600 terawatt giờ (TWh) điện sạch từ năm 2003.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan tới các vụ lừa đảo qua mạng . Từ lừa nạn nhân bằng các công...
Cực khổ bảo vệ suốt 18 năm, cò nhạn quý hiếm mới kéo về trú ngụ, 'đàn con cưng' của lão nông Hai Chìa (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) lại bị kẻ gian tiêu diệt.
Theo thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, Đập Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã đón lượng khách du lịch kỷ lục...
Thang nâng tàu thủy (ship lift) lớn nhất thế giới tại đập Tam Hiệp Trung Quốc được xây dựng bằng công nghệ hiện đại bậc nhất.
Đây là một trong những nỗ lực của Đức nhằm giám sát chặt chẽ đa dạng sinh học, vùng sống của các loài động, thực vật, đảm bảo sự tăng trưởng trước nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.