Sáng 29-10, hàng trăm người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) hào hứng tập trung trước bãi biển thành phố để theo dõi, cổ vũ các vận động viên quốc tế đua thuyền buồm.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định phối hợp với Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Trung tâm Truyền thông (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Công ty CP Bình Định F1 tổ chức giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo Quy Nhơn 2023 - "Hành trình phủ xanh biển".
Giải đấu thu hút sự tham dự của gần 100 vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Giải có sự tham dự của 20 vận động viên quốc tế chuyên nghiệp từ 12 quốc gia như: Andorra, Pháp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Thái Lan…
Bên cạnh đó, giải đua cũng phân ra 4 nội dung thuyền laser 6, 7 dành cho hàng chục vận động viên tại Việt Nam.
Điều hành giải đua có các trọng tài quốc tế từ Liên đoàn Sailing châu Á và trong nước.
Lồng ghép giải đua, ban tổ chức cũng triển khai chương trình trồng cây phủ xanh biển và tọa đàm giải pháp phát triển kinh tế gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế.
Dù trời nắng gắt nhưng rất đông người dân TP Quy Nhơn theo dõi cuộc đua và cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên.
Có lẽ là cổ động viên cao tuổi nhất, bà Nguyễn Thị Bốn (92 tuổi, ở TP Quy Nhơn) hào hứng cho biết: "Dù tuổi đã cao nhưng tôi rất thích xem đua thuyền. 20 năm trước, chính tôi còn xuống biển tham gia đua thuyền, chèo thúng. Hôm nay, tôi thấy rất nhiều người về đây đua thuyền, tôi thấy vui lắm".
Trong khi đó, các gia đình sống tại TP Quy Nhơn cũng đổ về khu vực bãi biển để theo dõi giải đấu. Anh Nguyễn Thành Nhân (38 tuổi) chia sẻ đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến các vận động viên đua thuyền buồm trên biển.
"Tôi thấy rất thích thú và ấn tượng với cuộc đua lần này. Mọi người ở đây ai cũng tò mò vì giải đấu này quá mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện ở Quy Nhơn", anh Nhân nói.
Theo chị Nguyễn Phương Khánh (vận động viên tham dự giải đua đến từ Hà Nội), đến với cuộc đua này, chị và các thành viên đội đua rất hào hứng vì cảnh sắc nơi đây quá đẹp, hiền hòa, thân thiện.
Ông Lâm Hải Giang - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết giải đua là sự kiện mở màn chuỗi sự kiện thể thao quy mô quốc tế mà tỉnh vừa ký kết với đối tác ở Ý, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2024.
Theo đó, Bình Định sẽ phối hợp Công ty CP Bình Định F1 cùng các đơn vị, đối tác đồng tổ chức Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và Aquabike TP Quy Nhơn, dự kiến tổ chức ở đầm Thị Nại, thu hút 40 quốc gia tham gia.
TP Hà Tiên (Kiên Giang) hai ngày qua có mưa bất chợt nhưng rất đông du khách và người dân đến thắp hương tưởng nhớ Đức khai trấn Mạc Cửu nhân kỷ niệm 290 năm ngày mất của ông (1735-2025).
Củ Chi là vùng 'đất thép thành đồng' trong kháng chiến, ngày nay là điểm đến với nhiều di tích lịch sử, vùng nông nghiệp trù phú mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.
Chiều 13/4, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, các đại biểu thanh niên Trung Quốc đã giao lưu, trải nghiệm văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Nam sinh trường THPT Liên Hà (Hà Nội) Phạm Tuấn Thành là thí sinh ghi điểm nhiều nhất ở 3/4 phần thi ở trận tuần Đường lên đỉnh Olympia 25. Cậu xuất sắc giành vòng nguyệt quế với số điểm tròn trịa 300.
Để thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở Bình Thuận, các đối tượng sử dụng xe máy đã tháo biển số để qua mắt camera giám sát nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết của lực lượng chức năng.
Khi Lục Thị Kiều Duyên đang 'phiêu' với bản tình ca Việt Nam trên sân khấu, dưới ghế khán giả Xu Changwen ngây người 'như bị hớp hồn'.
Dự án đặt mục tiêu gắn kết cộng đồng kiều bào, khơi dậy tinh thần dân tộc, đồng thời phát động các hoạt động hướng tới phát triển bền vững như trồng rừng, gìn giữ môi trường.
Sáng 7/6, tại xã Phú Lương (huyện Phú Vang), tuổi trẻ thành phố Huế tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Đây là chiến dịch hè tình nguyện đầu tiên sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Không cần danh hiệu, không cần tri ân, có những người vẫn âm thầm trao đi từng giọt máu như những 'người gieo sự sống'. Giữa guồng quay của cuộc sống, họ lặng lẽ ngồi xuống ghế hiến máu, chìa tay ra và mỉm cười trao đi giọt máu của mình.