Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC (đang bỏ trốn) cùng Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Phó vụ trưởng Kế hoạch Tài chính của Bộ TT&TT và các đồng phạm có hành vi vi phạm đấu thầu khi mua sắm thiết bị tại VNCERT.
Nhóm bị cáo nâng giá thiết bị, dùng "quân xanh, quân đỏ" khi đấu thầu để Công ty AIC được trúng thầu với giá hơn 70 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 17 tỷ đồng. Sau đó, phía AIC "cảm ơn" bị cáo Đường 1 tỷ đồng và vị giám đốc giữ lại 200 triệu đồng, còn lại chia cho cấp dưới hoặc sử dụng hoạt động chung của đơn vị.
Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Trọng Đường thừa nhận các hành vi vi phạm như cáo trạng đã quy kết.
Tuy nhiên, bị cáo Đường khai, ban đầu VNCERT không có ý định chọn AIC trúng thầu gói thầu số 8, mà có ý định nâng cấp từ hệ thống sẵn có của VNCERT để tiết kiệm tiền. Nhưng do chỉ đạo miệng của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nên bị cáo đã làm theo.
Tiếp tục khai, ông Đường trình bày: "Bộ trưởng nói AIC là đối tác của Bộ nên cần phối hợp. Bộ sẽ nhờ AIC xin vốn cho dự án và kinh phí hoạt động, đổi lại bộ phải tạo điều kiện cho AIC".
Theo bị cáo Đường, dưới sự thúc giục của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, VNCERT đã chọn phương án mua hệ thống của AIC, với giá lên tới 300 tỷ đồng.
Trong phần trả lời thẩm vấn của HĐXX, ông Đường nhiều lần nói bản thân chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi VNCERT có những sai phạm trong mua sắm liên quan đến dự án trên. Bị cáo cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Những sai phạm này là để AIC tham gia từ giai đoạn đầu dự án, đấu thầu và trúng gói thầu số 8.
Về việc nhận tiền từ AIC, Nguyễn Trọng Đường khai sau khi dự án kết thúc, dịp Tết Nguyên đán 2019 được ông Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Tổng giám đốc AIC) gọi điện chúc Tết và biếu quà.
“Bị cáo đã từ chối nhưng AIC vẫn tiếp tục cử nhân viên sang đưa một túi quà cho lễ tân, khi nhận túi quà bị cáo mở ra thấy bên trong có tiền. Ban đầu, bị cáo gọi sang AIC bảo đến nhận lại và họ nói đây là quà cám ơn trung tâm thời gian qua đã giúp đỡ”, bị cáo Đường khai.
Theo lời bị cáo, số tiền sau đó được chuyển cho bộ phận kế toán, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định chia đều cho cán bộ, cá nhân ông Đường hưởng lợi 200 triệu đồng.
"Bị cáo biết việc nhận tiền vì bất cứ lý do gì đều là sai rồi", bị cáo Đường trình bày và cho hay gia đình đã nộp 600 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Hà Nội - Thành phố đề nghị các sở, ngành và địa phương triển khai giải pháp giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự giao thông, siết trách nhiệm doanh...

Thanh Hóa đã dành các nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa ngầm tràn xuống cấp, tuy nhiên vẫn còn 75 ngầm tràn tại các xã miền núi đang bị hư hỏng mà chưa được sửa chữa.

Gần 4.400 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân tại các địa bàn khó khăn.

Hơn 2 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, hàng loạt mô hình sáng tạo được duy trì hiệu quả, hàng trăm nghìn câu chuyện đẹp lan tỏa trên không gian mạng… Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Đà Nẵng gieo việc tốt, thắp khát vọng dựng xây, phát triển thành phố mới.

Tối 11-11, Công an xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container chở hàng chuyển phát nhanh xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã này.

Sơn La – Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, che biển số, lạng lách đánh võng và tạt đầu phương tiện trên Quốc lộ 6 đoạn qua phường...

An Giang - Vào bệnh viện trộm cắp , đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp đã bị bắt.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan chức năng đã làm rõ vụ đốt nhà tại xã Mỹ Lợi. Người gây ra vụ việc là chồng cũ của nạn nhân cũng đã tự tử chết.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố Lê Đan Huy (SN 2005, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội 'Giết người'. Huy là nghi phạm đâm chị T.T.D.H (SN 1993, quê Bạc Liêu) tử vong trên vỉa hè ở phường Tam Thắng. Theo lời khai, Huy và chị D.H. có quan hệ yêu đương từ năm 2022, cả hai thuê phòng trọ ở cùng nhau như vợ chồng. Khoảng 3 tuần trước, chị H. không muốn sống chung cùng Huy nên đã ra ngoài thuê phòng trọ mới ở đường Trương...