Người đàn ông 73 tuổi đột nhiên bị đau ngực, nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, bác sĩ báo động đỏ liên viện cấp cứu.
Trước đó ông được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long khám, vừa đến cổng thì đột ngột gồng người, tím tái, ngưng tim. Sau khi hồi sức cho tim bệnh nhân đập lại, Trung tâm Y tế Phước Long nhờ Bệnh viện Thanh Vũ chi viện. Ê kíp bác sĩ cùng xe cấp cứu nhanh chóng có mặt trong 30 phút, hỗ trợ chuyển bệnh nhân về viện kịp điều trị trong khung giờ vàng.
Ngày 20/3, bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Thanh Vũ, cho biết bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn, nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong lên đến 95% nếu không xử trí đúng và kịp thời. Bệnh nhân nhanh chóng được vào phòng thông tim, can thiệp động mạch vành kèm hồi sức nội khoa tích cực.
Sau can thiệp 4 giờ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ngưng thở máy, được rút nội khí quản, tỉnh táo. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Bệnh nhân này bị tăng huyết áp nhiều năm nhưng không điều trị và uống thuốc thường xuyên. Bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, người mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, có các yếu tố nguy cơ tim mạch (hút thuốc lá, uống rượu, bia, béo phì, tiền sử gia đình) nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Khi có triệu chứng bất thường như đau tức ngực, mệt, khó thở, toát mồ hôi, nôn, đau thượng vị, choáng váng... cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.
An Minh
Thông tin từ gia đình Thiếu tướng Phan Khắc Hy cho biết, ông qua đời lúc 14h30 ngày hôm nay (17-9), thọ 97 tuổi.
Trước anh linh Đức Quốc Tổ, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.
Di tích quốc gia động Hồ Công ở Thanh Hóa bị xâm hại nghiêm trọng
Đó là tinh thần mà Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên Lương Minh Tùng gửi gắm đến hơn 500 chiến sĩ tình nguyện Phú Yên tham gia chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện' hè 2024.
'Sau những tháng ngày học tập miệt mài trên giảng đường đại học, tôi trở về quê để đúc kết lại những kiến thức mình đã học cũng như tập quen với môi trường giảng dạy ở quê. Cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giờ đây tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, có thể bắt đầu hành trình truyền tải kiến thức, cõng chữ về làng'. Đó là chia sẻ của thầy giáo trẻ người Cơ Tu Bnướch Zói.
Người đàn ông 31 tuổi đốt than hoa trong phòng kín để sưởi ấm rồi đi ngủ, rạng sáng được người thân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh.
Là con nhà nông, cả xã làm ruộng nhưng từ nhỏ ông Hoàng Anh Tiến đã tha lôi đủ loại cây về nhà tự mày mò tạo dáng làm cảnh dù bị mẹ vứt đi không biết bao nhiêu lần.
Gần 12h đêm, chiếc xe cứu thương đỗ sập trước cửa, chuyển đến một nam sinh nguy kịch do tắc ruột, các chỉ số sinh tồn giảm đi nhanh chóng.
Theo ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, trừ khi chúng ta “ngậm thìa vàng”, sinh ra từ vạch đích, không thì phải kiếm một nghề nghiệp nuôi sống được bản thân mình. Khi ưu tiên chuyện có nghề thì phải nhấn mạnh đến hai điều: một là tôi có năng lực làm việc đó hay không? Hai là nghề đó có được trọng dụng trong xã hội hay không?