Bị cám dỗ bởi lời hứa việc nhẹ lương cao, hàng nghìn người phải làm việc cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, chịu đòn roi và chích điện.
"Họ chích điện tôi gần như mỗi ngày. Tôi đã phải chịu đựng điều đó liên tục trong 9 tháng", Seye, 27 tuổi, nạn nhân bị bán vào một trung tâm lừa đảo được cho là do người Trung Quốc điều hành, nói.
Cô nằm trong 260 người, hơn một nửa là người Ethiopia, được một nhóm phiến quân Myanmar giải thoát và chuyển qua biên giới tới Thái Lan vào tháng qua. Một số đồng ý trả lời phỏng vấn với điều kiện không nêu đầy đủ họ tên.
Mang theo đồ đạc và những câu chuyện kinh hoàng, nhóm cho biết họ bị mắc kẹt trong một khu phức hợp lừa đảo khét tiếng ở biên giới Myanmar - Thái Lan, nơi họ thường xuyên bị ngược đãi và bị ép buộc lừa tiền mọi người trên khắp thế giới.
Chính quyền các nước Đông Nam Á đang gia tăng trấn áp các hoạt động gian lận trực tuyến xuyên quốc gia, từ lừa tình đến cờ bạc online hay chào mời đầu tư giả mạo. Ngành công nghiệp này những năm gần đây phát triển mạnh mẽ ở các khu vực biên giới mà chính quyền khó kiểm soát, đặc biệt là dọc biên giới Thái Lan - Myanmar.
Hoạt động lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, với nạn nhân trên khắp châu Á, châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Theo nghiên cứu của Viện Hòa bình Mỹ, các trung tâm lừa đảo tạo ra tới 63,9 tỷ USD doanh thu mỗi năm, phần lớn chúng ở Campuchia, Myanmar.
Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 120.000 người ở Myanmar và 100.000 người ở Campuchia có thể đang bị ép buộc làm công việc phi pháp này.
6 tháng trước, Shazab, 24 tuổi, đến từ Pakistan, bay tới thủ đô Bangkok, Thái Lan, để nhận công việc mà anh nghĩ là trong ngành công nghệ thông tin. Nhưng anh bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại rồi bị bán qua biên giới đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
Shazab cho biết ban đầu, anh từ chối làm theo yêu cầu. "Tôi bị tra tấn dã man. Họ trói tay tôi vào một chiếc cột. Họ đánh tôi, dùng gậy sốc điện", anh kể. "Sau đó, họ bán tôi cho một nhóm lừa đảo khác với giá 10.000 USD, nói rằng tôi làm việc không tốt. Họ trao đổi tiền ngay trước mặt tôi".
Shazab nằm trong nhóm người được Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBD), phiến quân Myanmar, bàn giao cho quân đội Thái Lan. DKBD xác nhận nhóm này đã làm việc tại một trung tâm lừa đảo tại Kyauk Khet, ngôi làng ở bang Karen, dọc biên giới Thái Lan - Myanmar.
Hàng chục người trong nhóm chịu những vết thương mà họ nói là do bị chích điện nhiều lần. Họ bị đánh đập bằng ống nhựa, dây thừng và đôi khi cả cáp sạc điện thoại.
"Họ trừng phạt chúng tôi như động vật", Salman, người đàn ông đến từ Pakistan, nói. "Tra tấn mà không cần bất kỳ lý do gì".
Trong số những người được thả có công dân từ nhiều quốc gia, như Trung Quốc, Brazil, Campuchia, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Ấn Độ, Lào, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Uganda, Nigeria và Tanzania.
Thái Lan những tuần gần đây phát động chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách cắt Internet, điện và nhiên liệu tới 5 khu vực được cho là nơi các nhóm tội phạm hoạt động.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho hay trong tháng hai, khoảng 7.000 người đã được giải cứu khỏi các tổng đài lừa đảo ở Myanmar và đang chờ chuyển về Thái Lan.
Trung Quốc cũng đang gây sức ép lên khu vực nhằm trấn áp các mạng lưới lừa đảo, đặc biệt sau vụ diễn viên Vương Tinh, 22 tuổi, bị bắt cóc đưa tới Myanmar. Vương hồi tháng một rơi vào tay những kẻ bắt cóc sau khi bị lừa đến Thái Lan tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên giả mạo.
Theo các nạn nhân được phỏng vấn, họ bị ép phải làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày mà không có thù lao, thường xuyên chịu cảnh ngược đãi.
Shazab nói rằng sau khi bị tra tấn, anh đã làm theo ý những tên trùm và sau đó được giao làm trưởng nhóm tại khu phức hợp, quản lý 12 thành viên. Nhóm được giao nhiệm vụ lừa đảo 10.000 USD mỗi ngày từ các "khách hàng" trực tuyến.
Nếu không đạt chỉ tiêu, họ sẽ bị nhốt trong phòng tối khoảng một tuần, bị đánh đập và bị buộc phải thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống hơn 1.000 lần. "Họ ra lệnh cho tôi tra tấn các thành viên trong nhóm của mình. Khi tôi bảo mình không thể làm thế, họ đánh tôi liên tục ba ngày", Shazab cho hay.
Các nạn nhân mô tả nơi họ bị giam là một khu phức hợp với khoảng 10 tòa nhà, mỗi tòa cao hai tầng. Shazab và 10 người khác nói rằng những kẻ tra tấn họ là người Trung Quốc, sử dụng phiên dịch viên làm trung gian.
Trong một cuộc phỏng vấn với Guardian, tướng cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot, giám đốc Trung tâm Chống Buôn người, cho biết họ tin rằng có khoảng 30-40 băng đảng tội phạm Trung Quốc đang điều hành các trung tâm lừa đảo kiểu này.
Tuy nhiên, ông lưu ý những thông tin về bạo lực và lạm dụng cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Tại thị trấn biên giới Mae Sot, giới chức Thái Lan đã thẩm vấn nhóm vừa được giải cứu để xác định xem họ có thực sự là nạn nhân buôn người hay không.
"Một số người tự nguyện đến đó làm việc, cố gắng lừa đảo người khác, kiếm được nhiều tiền rồi quay về", ông nói, song thêm rằng đa số trường hợp là nạn nhân bị ép tham gia vào mạng lưới tội phạm.
Trong cơn tuyệt vọng muốn trốn thoát, Shazab cho hay anh đã gửi hơn 30 email tới đại sứ quán Pakistan và Trung Quốc tại Thái Lan để yêu cầu giúp đỡ nhưng không nhận được hồi âm.
Cách nhà hàng nghìn km, Luckas, 31 tuổi, đến từ Brazil, từng thử làm giống Shazab nhưng đã bị bắt quả tang. "Tôi cố gắng bí mật liên lạc về nhà và kể cho mọi người nghe về tình hình ở đây nhưng bị phát hiện, họ đánh tôi rất nhiều", anh nói.
"Giờ đây, tôi cảm thấy ổn, tôi không còn sợ nữa", Luckas cho hay sau khi đi qua sông và đặt chân lên đất Thái Lan. "Tôi biết mình đã được an toàn".
Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)
Tổng thống Nga cho biết nước này và Mỹ đã sẵn sàng thiết lập hợp tác, trong bối cảnh hai bên lại có thêm cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 27/2, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã đến chào xã giao Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Trung Quốc.
Giới chức Ukraine cho biết nước này bắt đầu sử dụng drone FPV để đánh chặn UAV tự sát của Nga nhằm khắc phục tình trạng thiếu đạn phòng không.
Trong chuyến thăm Malaysia của Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu, ông đã có cuộc hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim để bàn về hợp tác song phương, trong đó hai bên chú ý đặc biệt đến ngành năng lượng.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc gặp tại Istanbul không bao gồm các thảo luận về vấn đề Ukraine, hay các vấn đề chính trị và an ninh.
Hơn 100 nhân sự tình báo Mỹ bị sa thải do dùng ứng dụng chat của chính phủ để thảo luận về các chủ đề như sở thích tình dục, phẫu thuật chuyển giới.
Phòng điều tra tội phạm ma túy trực thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Seoul thông báo đã bắt giữ 41 nghi phạm, trong đó có 30 người Việt.
Ukraine chỉ là chương khởi đầu trong đại kế hoạch của ông Trump để nước Mỹ phải được tôn trọng trở lại trên thế giới. Cuộc cạnh tranh với Nga, đặc biệt Trung Quốc, sẽ nằm ở các chương kế tiếp.
Hàn Quốc đang yêu cầu kỷ luật 32 cán bộ và cựu cán bộ của Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) do giúp con em gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng gắt gao.