Nhận cuộc gọi cầu cứu từ chị gái, Đỗ Trần Nguyệt Ánh (34 tuổi) vội chạy qua hỗ trợ, song bất lực trước ngọn lửa đỏ rực bao trùm căn nhà bên trong có người thân.
"Nhà cháy rồi, mau qua cứu gia đình chị với", chị Nguyệt Ánh bàng hoàng kể lại cuộc gọi cầu cứu ngắn ngủi cuối cùng của chị Đỗ Trần Nhật Ánh (38 tuổi) khi mắc kẹt cùng chồng (40 tuổi) và hai con trai, gái (7-11 tuổi) trong căn nhà ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) vào đêm 6/7.
Ngồi ở nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa chờ đưa 4 người thân về lo hậu sự vào sáng nay, chị Ánh cho biết nhà gia đình chị gái rộng khoảng 60 m2 (mặt tiền 4 m), chia làm hai phòng ngủ, bếp và phòng khách. Căn nhà chứa khá nhiều vật dụng, nhất là buổi tối phòng khách để hai xe máy, một ôtô 4 chỗ chắn gần hết lối đi.
Hơn 21h30 hôm qua, đang ở nhà gần tại Công viên Đầm Sen, chị Nguyệt Ánh nhận cuộc điện thoại cầu cứu từ người thân. Người phụ nữ nhanh chóng gọi đến tổng đài 114 thông báo địa chỉ, rồi tức tốc lái xe máy qua nhà chị ruột. Chừng 10 phút đến nơi, trước mặt chị Ánh là căn nhà đã bao trùm trong ngọn lửa đỏ rực.
Lúc này các hộ bên cạnh cầm nhiều bình chữa cháy mini dập lửa, song đành bất lực khi hỏa hoạn bùng lên dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ liên tục. Chị linh cảm đến điều xấu khi hỏi han nhiều người xung quanh thì được hồi đáp gia đình chủ hộ vẫn còn bên trong. Đến 23h30, chị đổ sụp khi thấy lực lượng chức năng đưa từng thi thể của gia đình người thân ra ngoài.
Người phụ nữ 34 tuổi cho biết, chị gái kết hôn cùng chồng vào năm 2012 sau hai năm mua căn nhà này và sinh sống đến nay. Anh rể quê ở Nha Trang, làm tổ chức sự kiện đám cưới, hội nghị còn chị là giáo viên dạy tiếng Anh online.
Theo chị Ánh, do làm sự kiện, ngoài xe máy và ôtô, anh rể thường để nhiều đồ trang trí tiệc như gỗ, giấy, đèn là vật liệu dễ cháy ở phòng khách, thu hẹp lối đi trong khi nhà chỉ có một đường ra vào bằng cửa chính. "Tôi từng cảnh báo anh chị nên để ý cháy nổ, không có lối thoát vì để đồ dùng quá nhiều", chị nói.
Cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ nhà chị Nhật Ánh sau đó lan sang hai căn bên cạnh và ở lầu một. Hộ bên cạnh diện tích tương tự, có 4 người gồm vợ chồng 73-75 tuổi và hai con gái 41-48 tuổi cũng tử vong sau vụ cháy.
Căn nhà phía trên lầu một cũng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, tuy nhiên cả 5 người trong gia đình này kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Ông Trần Quang Khánh, 55 tuổi, chủ căn nhà bị cháy trên lầu một, cho biết đang ngồi ở phòng khách thì nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn phía dưới.
"Tường bắt đầu nóng ran, kính cửa vỡ toang, vật dụng trong nhà cũng bong tróc vì sức nóng. Khi thấy khói và lửa bốc lên dữ dội qua cửa sổ, tôi lập tức hô hoán để cả nhà chạy thoát", ông kể, cho biết đã bế cháu nhỏ xuống trước, sau đó quay lên gom vội giấy tờ quan trọng.
Hai phòng ngủ nhà ông Khánh gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Giường, nệm, quần áo, máy lạnh chỉ còn trơ than đen. Cửa sổ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn trơ lại khung sắt. Các bức tường chịu sức nóng lớn nên rạn nứt, bong tróc gạch vữa và ám khói đen. Khu bếp cũng không còn nguyên vẹn, nhiều đồ đạc bằng nhựa bị nung chảy, biến dạng méo mó.
"Tôi thường đứng ở lan can nhìn xuống hai đứa nhỏ nhà bên dưới chơi đùa mỗi chiều. Giờ nghe tin hai cháu không qua khỏi, thật sự rất đau lòng", ông Khánh nghẹn ngào.
Cư xá nơi xảy ra cháy có kết cấu biệt lập, gồm hai lô A và B cao 5 tầng, xây dựng hàng chục năm trước. Khu này có hơn 110 căn hộ, mỗi căn rộng 45–60 m2, nằm trong hẻm 80 đường Đô Đốc Long, cách đường lớn Độc Lập gần 100 m. Cư xá có bốn mặt tiếp cận đường đi, nhiều đoạn tầng trệt bị rào chắn, tận dụng làm chỗ để xe, trồng cây... Hệ thống cầu thang chính nối các tầng nằm ở mặt sau cư xá – vị trí xa khu vực cháy, trong khi tầng trệt có lối ra vào cả bốn phía.
Theo Công an TP HCM, lực lượng nhận tin cháy vào lúc 21h54, sau đó đến hiện trường chữa cháy, cứu được 3 người, khống chế hỏa hoạn lúc 22h10.
Sáng nay, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi người thân của nạn nhân. Sau khi xem xét tại ngôi nhà xảy ra cháy, ông đã lên lối cầu thang của tòa nhà để rà soát công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây.
Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến lửa lan nhanh và gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.
Theo VnExpress
Chào em – người lạ có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
Sự nhập cuộc mạnh mẽ của báo chí sẽ thổi bùng lên tinh thần khát vọng đổi mới, lan tỏa những kinh nghiệm hay và kêu gọi mỗi người dân cùng tham gia vào công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia.
Cô gái tử vong trên vỉa hè trước cửa khu căn hộ cho thuê ở phường Tam Thắng (TP Vũng Tàu cũ) sau khi bị một người đàn ông đâm vào vùng ngực, tối 4/10.
Bé Huy, một tuổi, sưng đau vùng má phải, bỏ bú, bác sĩ chẩn đoán áp xe góc hàm.
Người đàn ông 45 tuổi suy tim giai đoạn cuối được cứu sống nhờ quả tim của bệnh nhân chết não ở Phú Thọ bị tai nạn giao thông.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, chỉ tính riêng dịp cuối tuần (ngày 27- 28/9), khu di tích đã đón khoảng 6,5 vạn lượt du khách về tham quan, dâng hương, chiêm bái.
Ông Nguyễn Văn Minh, 68 tuổi, dự định ngủ ở vỉa hè vì chỉ có 3 triệu đồng chi tiêu cho 7 ngày ở Thủ đô xem diễu binh và các hoạt động mừng Quốc khánh.
Dù là lãnh thổ của Đức, thành phố Büsingen am Hochrhein lại nằm trọn trong lòng Thụy Sĩ nơi người dân tiêu tiền franc, nói giọng Thụy Sĩ và học sinh hằng ngày vẫn sang biên giới đi học.
Trong năm 2025, người trên 60 tuổi tại TP.HCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, không phân biệt thường trú hay tạm trú.