Bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng. Phụ huynh các em cũng lo không kém, nhưng họ luôn là chỗ dựa cho con.
Trong sáng và chiều 27-6, đi qua các điểm thi tốt nghiệp THPT tại nhiều địa phương trên cả nước, không khó để bắt gặp những ông bố, bà mẹ, những bà, những chị... đội mưa, đội nắng thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường thi.
Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM), ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 27-6, phụ huynh chở con tới trường từ trước 6h sáng dù 7h các sĩ tử mới vào phòng thi.
Nhiều phụ huynh cho biết họ chở con đến sớm vì sợ kẹt xe có thể trễ giờ, ảnh hưởng đến việc thi cử của con. Con vào phòng thi, họ vẫn nán lại bên ngoài, đề phòng con có cần gì thì mình luôn có mặt hỗ trợ.
"Về nhà cũng sốt ruột, nên thôi ở lại đây chờ con luôn", một phụ huynh chia sẻ.
"Con lớn rồi, sao cứ phải lo thế nhỉ?". Nhiều người tặc lưỡi. Nhưng biết làm thế nào được, cha mẹ lúc nào cũng xem con là bé bỏng, lúc nào cũng muốn che chở, làm điểm tựa cho con. "Các con cứ yên tâm thi nhé, ba mẹ luôn ở đây chờ".
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện công lập tại TP.HCM phải đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, không để người bệnh phải mua thuốc bên ngoài.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ký ban hành Chỉ thị về Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao...
Ngày 22/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 118/2023/TT-BQP quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Mới đây một nhóm người lấy mẫu máu của hơn 400 học sinh tại nhiều nơi khác nhau ở Hải Phòng nhưng không xuất trình giấy phép.
Đến 10 giờ 30 phút ngày 21/7, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Nghệ An đã tìm thấy thi thể một nạn nhân ở sông Lam, còn 2 nam sinh khác vẫn đang mất tích.
Qua kiểm tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện đối tượng đang vận chuyển trên 210.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp trên xe máy.
Một vụ sập hang động ở tỉnh Bắc Kạn đã khiến 2 nạn nhân bị mắc kẹt, hiện lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 1 người, còn 1 nạn nhân khác chưa xác định được vị trí.
Trận lũ quét đã vùi lấp 35 hộ dân với 128 người ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên làm 16 người chết, khoảng 40 người mất tích.
Một tài xế say rượu đã bị phạt 12 tháng tù, phạt hành chính 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe (GPLX) 23 tháng vì có hành vi chống đối và làm bị thương một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT).