Sau khi bị thanh niên đi xe máy tông vào người, nam thiếu tá 37 tuổi, quê Nghệ An, gãy hai xương cẳng chân trái, được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nắn chỉnh.
Ngày 26/12, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đau và hạn chế vận động cẳng chân trái sau tai nạn; cẳng chân và bàn chân phù nề nhiều, biến dạng.
Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh gãy hai xương cẳng chân trái và gãy trật khớp bàn chân trái. Các bác sĩ đã phẫu thuật nắn chỉnh kín, kết hợp xương cẳng chân bằng đinh nội tủy.
"Bệnh nhân được phẫu thuật theo phương pháp mổ kín, không mổ mở vì nguy cơ nhiễm trùng cao", PGS Khánh nói.
Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực giảm đau, giảm phù nề và tập phục hồi chức năng. Hiện, vết mổ đã khô, vận động gối, cổ chân của người bệnh tốt. Dự kiến, sau khi ra viện, bệnh nhân tiếp tục tập phục hồi chức năng để có thể vận động bình thường trở lại.
Trước đó, ngày 11/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua khối 9, thị trấn Hưng Nguyên. Thấy một thanh niên lái xe máy chạy hướng TP Vinh đi huyện Hưng Nguyên không đội mũ bảo hiểm, xe thiếu gương chiếu hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Thanh niên này không chấp hành, phóng xe với tốc độ cao vượt qua chốt đo nồng độ cồn, tông trúng thiếu tá. Cú tông khiến anh ngã xuống đường, gãy chân, phải nhập viện điều trị.
Hôm 20/12, thanh niên này bị Công an huyện Hưng Nguyên khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Lê Nga
Đọc bài gốc tại đây.
Cô bé Hằng nhớ rất rõ 7 năm trước, khi học lớp 3 nhà mình bắt đầu nghèo đi, thức ăn trong bữa cơm thưa dần và gần như cả năm không có quần áo mới.
Tối 24-2, đúng 15 tháng giêng âm lịch, tại Trung tâm Văn hóa quận 5, TP.HCM đã diễn ra đêm hội Nguyên tiêu. Chương trình do Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức.
Nghề rèn của người Mông ở Điện Biên vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia , vậy nghề truyền thống này có gì...
Cái tin Kim Thoa đậu đại học khiến các căn phòng trọ 'xóm chạy thận' nằm bên hông Bệnh viện Đà Nẵng râm ran.
Ngày hội văn hóa Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 10-11/3 tại thị xã Sa Pa, mang đến không gian văn hóa giao hòa Việt-Hàn đặc sắc trong tiết trời se lạnh cuối Xuân vùng Tây Bắc Tổ quốc.
Lần đầu tiên một liên hoan phim tài liệu của sinh viên do khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức.
Tính đến ngày thứ ba của lễ hội Songkran, 936 vụ tai nạn đường bộ đã được ghi nhận, 116 người tử vong, gần 1.000 người bị thương.
'Đi dự đại hội để làm gì, đóng góp gì?' - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nêu câu hỏi đó cũng là gửi gắm đến 140 đại biểu TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI sắp tới.
Tôi 50 tuổi, sống ở huyện cách Hà Nội 80 km, vợ chồng lấy nhau được 29 năm, các con đã lớn và đang đi học ở Hà Nội.