Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra vụ 22 ngôi mộ ở xã Kỳ Sơn bị đập phá.
Vừa qua, nhiều hộ dân xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phản ánh việc mộ của người thân bị đập phá không rõ nguyên nhân.
Theo đó, giữa tháng 8.2024, người dân đi thăm mộ người thân trên đồi thôn 5 xã Kỳ Sơn thì phát hiện lăng mộ bị đập phá tan hoang. Đáng nói, hàng loạt lăng mộ ở khu vực này có dấu hiệu bị phá hoại, bát hương vỡ vụn, bậc đá nứt gẫy. Phát hiện sự việc, người dân báo ngay cho chính quyền địa phương.
"Phần mộ gia đình tôi đã đặt từ nhiều đời nay nhưng giờ lại bị đập vỡ. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc" - ông Mai (người dân thôn 5 Kỳ Sơn) cho biết.
Người dân bức xúc vì hàng chục ngôi mộ bị đập phá. Ảnh: Dương DươngTrước phản ánh của người dân, trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn - xác nhận, có tình trạng nhiều ngôi mộ ở đồi thôn 4, 5 xã Kỳ Sơn bị đập phá, gây bức xúc trong nhân dân.
Qua xác minh, kiểm đếm, tổng số 22 ngôi mộ có dấu hiệu bị phá hoại, trong đó 17 ngôi bị hư hỏng nặng. Khu vực này không phải nghĩa trang của xã mà là nghĩa trang tự phát, nơi người dân chôn cất theo tập quán của địa phương.
Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, trước vụ việc này, UBND xã có báo cáo gửi Công an huyện Thủy Nguyên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra nhưng đến nay, chính quyền địa phương chưa được thông tin về kết luận điều tra. Các ngôi mộ bị đập phá được giữ nguyên hiện trạng để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Liên đảng đối lập nhấn mạnh “luật dài hơn 500 trang nhưng không hề nhắc tới thuật ngữ “Hồi giáo cực đoan” và “nếu Thủ tướng không gọi đúng tên vấn đề thì sẽ không thể giải quyết triệt để.”

Thị trường lao động nhiều biến động khiến học sinh gặp không ít khó khăn khi chọn ngành , chọn nghề cho tương lai.

Xe tải đang di chuyển thì bị các đối tượng đi trên một xe tải khác chặn lại, ép tài xế nhảy khỏi xe và nhả phanh, khiến xe tải trôi ngược xuống dốc, đâm trực diện vào xe van chở khách phía sau.

Tình yêu với bánh mỳ Việt Nam thể hiện qua những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bán bánh mỳ trên khắp thành phố, được đón nhận không chỉ văn hóa mà cả hương vị, nguyên liệu tươi ngon.

Cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ môi trường trong học đường” lần thứ hai thu hút hơn 100.000 tác phẩm dự thi, với 252 tác phẩm xuất sắc được trao...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam cần khoảng 203.000 tỉ đồng, tương đương 770 triệu USD.